Sắc xuân tràn ngập hẻm nhỏ TPHCM những ngày giáp TếtCòn khoảng 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng nhiều hẻm nhỏ ở TPHCM đã ngập tràn sắc xuân bởi những "đường hoa mini", không gian Tết truyền thống đầy màu sắc.
Khu xóm yên bình nhất ở TPHCM, dân không bao giờ nhậu, nhịn chay cả thángCon hẻm trên đường Dương Bá Trạc (quận 8, TPHCM) nổi tiếng là nơi có cộng đồng người Chăm sinh sống. Theo đạo Hồi (Islam), những người dân ở đây không ăn thịt heo, không uống rượu, bia.
TPHCM sẽ chấm dứt hoạt động các chợ tạm ở khu trung tâm?Sở Công Thương vừa đề nghị UBND TPHCM ủy quyền cho Quận 1 ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của chợ lề đường Cô Giang và chợ hẻm 41 Nguyễn Văn Tráng. Trước đó, thành phố đã ủy quyền cho Quận 1 ra quyết định chấm dứt hoạt động chợ tạm Tôn Thất Đạm.
TPHCM không còn chợ tạm ở khu trung tâmUBND TPHCM vừa quyết định chấm dứt hoạt động của 2 chợ tạm trên địa bàn quận 1 là chợ hẻm 41 Nguyễn Văn Tráng và chợ lề đường Cô Giang.
Người phụ nữ vừa bán bánh tráng, vừa ngủ gật và ước mơ xót xaĐang bán hàng, người phụ nữ bán bánh tráng trộn bất ngờ ngủ gật khi trên tay vẫn đang trộn bánh, khiến nhiều người chứng kiến phải phì cười.
Phố ẩm thực ở TPHCM: Mở thêm phố mới hay làm mới phố cũ?Để tránh đi vào "vết xe" của các phố ẩm thực đang hoạt động ở TPHCM, khi mở một địa điểm mới, các chuyên gia cho rằng thành phố cần đánh giá lại nhiều vấn đề.
Cần Thơ sắp trình diễn đổ bánh xèo kỷ lục đường kính 3mChiếc bánh xèo "khổng lồ" do 14 nghệ nhân thực hiện trong sự kiện lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI năm 2024. Đây được xem là tiết mục khác lạ so với những năm trước để thu hút du khách.
Tiểu thương mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi xuyên đêm trông hoa Tết ở TPHCMSợ mất trộm, nhiều người bán hoa tại các công viên ở TPHCM phải thức trắng đêm, mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi... để canh hoa Tết.
Người dân TPHCM dùng xô tát nước ra khỏi nhà sau cơn mưa lớnChiều 19/9, cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Ngoài ra, nước còn tràn vào nhà dân, nhiều người dùng xô tát nước ra ngoài để tránh ngập.
Hàng nước im lặng nuôi sống gia đình "không nói, không nghe"Gia đình 5 anh chị em, nhưng hết thảy 4 người bị câm, điếc. Với khiếm khuyết ấy, cả nhà anh Lộc vẫn quyết tâm mưu sinh, kiếm tiền nương tựa nhau mà sống.
Mã số 5119: Cô bé số khổ, mẹ bỏ rơi từ nhỏ, một mình chống chọi với bệnh tậtMai là hậu quả của một cuộc chơi đêm. Vừa sinh ra, mẹ bỏ Mai cho bà ngoại chăm. 13 tuổi, Mai nghỉ học đi làm để nuôi ngoại. Oái oăm thay, căn bệnh suy thận lại ập đến với cô bé.
Vì sao Cần Thơ để vận động viên chạy bộ cùng phương tiện giao thông?"Các nơi khác tổ chức chạy đêm và cấm xe nhưng Cần Thơ không muốn cấm xe sợ ảnh hưởng đến lưu thông của người dân", lãnh đạo Sở VH-TT&DL Cần Thơ giải thích.