Mã số 2351: Nỗi đau người vợ trẻ khi chồng chết sớm, con mang bệnh tim bẩm sinhÔm hai đứa con vào lòng rồi nhìn lên di ảnh người chồng vừa qua đời, người vợ trẻ cứ thế mà bật lên những tiếng nấc. Là tiếng khóc bất lực và sợ hãi khi chới với giữa cuộc đời bởi cái nghèo và bệnh tật con cái bủa vây.
Thanh Hóa: Gần 50 triệu đồng đến với chị Nguyễn Thị TươiPV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 48.490.000đ đến em Nguyễn Thị Tươi (thôn 2, xã An Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Nỗi đau người vợ trẻ khi chồng chết sớm, con mang bệnh tim bẩm sinh”.
Mã số 3275: Chồng chết, con liệt, nữ phụ hồ rơi từ tầng cao xuống đất lâm cảnh khốn cùngChồng chết sớm, con trai cả bị tai nạn lao động liệt 1 chân tưởng đó là những gì bất hạnh nhất đối với người phụ nữ này. Thế mà ông trời vẫn chưa buông tha chị. Khi đang phụ hồ thuê, chị bị ngã từ tầng cao xuống đất gãy sống lưng, sống cảnh đời ăn nằm một chỗ với những cơn đau chị phải nghiến răng chịu đựng.
Mã số 250502: Miền Trung bão chồng bão: “Nhà mất, nợ còn, không biết bắt đầu lại từ đâu”Chưa kịp gượng dậy sau cơn bão số 5, hàng trăm hộ dân miền Trung lại lâm vào cảnh trắng tay khi cơn bão số 10 đổ bộ. Bão chồng bão, nhiều người mất nhà, nợ còn, không biết bắt đầu lại từ đâu.
"Xóm ung thư" ở Hà Nội ngập sâu, bệnh nhân lội nước đi xin ngủ nhờHơn một ngày trôi qua, “xóm ung thư” ở đối diện Bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội vẫn ngập trong biển nước. Điểm ngập sâu nhất gần 1m, người bệnh phải sơ tán tìm chỗ xin ngủ nhờ qua đêm.
Hà Nội ngày đảo lộn: Cuốc bộ 14km về nhà, vác ca mua xăng vì kẹt xe 6 tiếngHà Nội trải qua một ngày đảo lộn vì mưa ngập: Đường hóa sông, xe chết máy la liệt, nhiều người tới khuya vẫn quay cuồng giữa dòng nước để tìm đường về nhà.
Người Hà Nội chật vật dọn nhà sau ngập, nhiều nơi nước vẫn chưa rútNgười dân Hà Nội chật vật dọn dẹp sau mưa ngập, nhà thì dùng máy bơm, người quét chổi hì hục. Có gia đình dù đã nâng nền tới bốn lần, nước vẫn tràn vào, khiến đồ đạc hư hỏng nặng.
02:21Mã số 5632: Người mẹ goá 3 lần mổ ung thư, khẩn cầu được sống để nuôi 2 con nhỏChồng mất vì ung thư trực tràng, chị Tuyến mắc ung thư vú đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Cái chết cận kề, người mẹ goá chỉ ước sống thêm vài năm, để 2 con bệnh tật không phải sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Lốc xoáy ập đến vò nát nhiều căn nhà, người dân không kịp trở tayLốc xoáy ập đến bất ngờ ở Ninh Bình, chỉ trong thời gian ngắn đã vò nát nhiều nhà dân. Toàn tỉnh đã có 9 người chết, 24 người bị thương, 19 nhà bị đổ sập, 823 nhà hư hỏng, tốc mái.
Chủ khách sạn ở Huế mở cửa miễn phí đón người dân, du khách tránh bãoKhoảng 4 năm trở lại, mỗi khi Huế bị mưa bão lụt lội, chị Châu Thể Liễu Trang, 43 tuổi ở TP Huế lại mở cửa miễn phí đón khách vào ở những phòng khách sạn và căn villa còn trống.
Mã số 5707: Không thể lo đủ 130 triệu đồng mổ tim, lao động chính xin về nhà chờ chếtNhận phiếu báo mổ tim với chi phí lên đến 130 triệu đồng, vượt xa khả năng của gia đình, ông Đức Anh ngậm ngùi xin xuất viện, chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận.
Người mẹ 2 con trở về từ cõi chết: “Đến giờ em vẫn ngỡ như trong mơ”Lá phổi bị tàn phá đến 80%, chỉ ghép tạng chị Thực mới có cơ hội sống. Kỳ tích đã đến khi ca ghép phổi thành công. Ngày trở về được ôm 2 con vào lòng, chị ngỡ như trong mơ.