10:19Người đàn ông Nhật rơm rớm xúc động khi chàng trai Việt đến nhà trả ví tiềnKhi được Nghĩa mang chiếc ví tới tận nhà trả lại, người đàn ông Nhật Bản rơm rớm nước mắt vì xúc động. Ông cúi rạp người cảm ơn và nhất quyết gửi tặng anh một món quà để bày tỏ tình cảm.
Người đàn ông Nhật rơm rớm xúc động khi chàng trai Việt đến nhà trả ví tiềnKhi được Nghĩa mang chiếc ví tới tận nhà trả lại, người đàn ông Nhật Bản rơm rớm nước mắt vì xúc động. Ông cúi rạp người cảm ơn và nhất quyết gửi tặng anh một món quà để bày tỏ tình cảm.
Tân binh lau nước mắt cho mẹ: "Con đi bộ đội mẹ phải vui, sao lại khóc"Thấy mẹ rơm rớm nước mắt khi tiễn mình lên đường đi nghĩa vụ quân sự, chàng trai trẻ lau giọt nước mắt trên gò má mẹ, rồi thủ thỉ: "Con đi bộ đội, mẹ phải vui chứ, sao lại khóc".
02:05Mã số 3899: Ước mơ của cô bé không cha, thay mẹ nuôi em“Con ước hai chị em có gạo để ăn, có sữa cho em Ngọc uống, khi em Ngọc lớn lên con thi đậu được vào lớp 10”, cô bé Nguyễn Thị Hiền rơm rớm nước mắt. Ước mơ giản đơn ấy với em cũng rất xa vời...
Mã số 5183: Gia đình nghèo lo lắng cho số phận bé gái 7 tuổi chỉ có một quả thậnChào đời được 3 tháng tuổi, bé Trang sốt nhẹ triền miên, bụng căng cứng, nôn ói, mệt mỏi. Bác sĩ kết luận bé chỉ có một quả thận và đang bị khô héo dần.
Bà ngoại 91 tuổi gạt nước mắt, hứa tập đi, cố sống chờ cháu trai ở Nhật vềKhoảnh khắc người bà tóc bạc phơ lấy tay quẹt nước mắt, nghẹn ngào dặn dò cháu trai đang lao động tại Nhật qua màn hình điện thoại lấy đi nước mắt của nhiều người.
01:25Mã số 2130: “Con hỏi bố đâu mà em không biết trả lời thế nào”“Bây giờ còn nước còn tát, chồng em sống được ngày nào hay ngày đó để con em vẫn có cha. Nhiều lúc con hỏi bố đâu mà em không biết trả lời với con như thế nào cả”, chị Lựu rơm rớm nước mắt.
00:58Cô gái cắt tóc nuôi 15 năm tặng bệnh nhân ung thư, dân mạng thả "bão like"Cắt đi mái tóc nuôi suốt 15 năm, cô gái trẻ rơm rớm nước mắt. Tuy nhiên, cô khẳng định đó không phải là giọt nước mắt của sự tiếc nuối.
04:12Mã số 2390: Hai anh em mắc bệnh tan máu bẩm sinhHai bé Nguyễn Cao Nhật (SN 2007) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 2000) trú tại xã Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An đều bị Thalassemia (còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh), phải điều trị suốt đời. Ngày biết tin dữ, chị Hồ Thị Hiệp như gã gục, chỉ muốn chết đi để đổi cho con cuộc sống khỏe mạnh, bình thường như những đứa trẻ khác… Rơm rớm nước mắt, chị Hồ Thị Hiệp nói: “Khi biết cả hai con đều mắc căn bệnh quái ác này, chỉ khóc hết nước mắt. Bác sỹ nói nguyên nhân là do bố mẹ trùng gen với nhau. Bệnh này không chữa được mà phải truyền máu, uống thuốc suốt đời. Khi đó chị nghĩ nếu mình chết đi mà con khỏe mạnh chị cũng sẵn sàng chết cho con được sống”.
03:24Khoảnh khắc Thành Trung rơm rớm nước mắt khi tưởng nhớ ba mẹ đã mất.Khoảnh khắc Thành Trung rơm rớm nước mắt khi tưởng nhớ ba mẹ đã mất.
01:58Mã số 4069: Chàng trai nghèo xin từng đồng đưa vợ vượt đồi núi đi chạy thậnChạy thận cách quãng, cả người Lan sưng phồng, yếu ớt. Nắm chặt tay vợ, Thuốc thì thầm, đừng bỏ anh và con em nhé! Cô bé học lớp 3 gối đầu lên chân mẹ, đôi mắt tròn đen láy rơm rớm nước mắt.