Mã số: 5983

Mẹ ung thư giai đoạn cuối nuôi 3 con được giúp gần 190 triệu đồng

(Dân trí) - Số tiền gần 190 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đã giúp chị Hằng có kinh phí điều trị ung thư, phần còn lại trang trải việc học hành của các con.

Ngày 3/8, phóng viên Dân trí ở Đồng bằng sông Cửu Long đã thăm và trao số tiền 188.877.909 đồng tới gia đình chị Đặng Thị Thu Hằng (42 tuổi, ngụ khóm Khánh Nghĩa, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Chị Hằng là nhân vật trong bài viết "Lời khẩn cầu của người mẹ bị ung thư giai đoạn 4, sợ 3 con thơ thất học", đăng ngày 12/6.

Mẹ ung thư giai đoạn cuối nuôi 3 con được giúp gần 190 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Hằng (Ảnh: Nguyễn Minh).

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc đã ủng hộ số tiền nói trên, giúp gia đình chị Hằng vượt qua nghịch cảnh. Đón nhận số tiền trên, chị Hằng xúc động bày tỏ sự biết ơn tới những tấm lòng nhân ái của bạn đọc xa gần.

"Nhờ số tiền bạn đọc giúp đỡ, tôi đi hóa trị, gắng gượng được lúc nào hay lúc đó. Tuy nhiên, bệnh tình giờ chuyển biến nặng hơn rồi, bác sĩ có nói gia đình phải chuẩn bị tâm lý. Dù biết bản thân như ngọn đèn treo trước gió nhưng tôi vẫn rất vui vì con gái có tiền học hành tiếp tục, chỉ mong tương lai của con sẽ khác hơn cha mẹ", chị Hằng bật khóc. 

Theo lời chị Hằng, số tiền được quyên góp, ngoài chữa bệnh, chị để dành hơn 50 triệu đồng để lo tiền học phí cho con gái là bé Trần Đặng Gia Phương vừa thi xong tốt nghiệp THPT.

Gia Phương cho biết, bản thân đã nộp hồ sơ vào một số trường đại học, cao đẳng ở TPHCM về ngành thiết kế đồ họa. Ước mơ của cô nữ sinh nghèo là có thể kiếm được nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ, nuôi các em ăn học nên người. Trong thời gian chờ kết quả trúng tuyển, Gia Phương đi làm thêm ở cửa hàng quà lưu niệm, thu nhập 3 triệu đồng/tháng.

Mẹ ung thư giai đoạn cuối nuôi 3 con được giúp gần 190 triệu đồng - 2

Mắc ung thư, bụng chị Hằng ngày càng phình to, cơ thể không còn đáp ứng thuốc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã đưa tin, vợ chồng chị Hằng có 3 con gái. Hai bé sinh đôi là Trần Đặng Gia Phương và Trần Đặng Phương Nhi vừa hoàn thành kỳ thi lớp 12, còn bé út Trần Đặng Gia Hân chuẩn bị lên lớp 2.

Trước khi phát bệnh, chị Hằng và chồng là anh Trần Văn Nhớ làm công nhân ở TPHCM, tổng thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, mỗi tháng chị gửi về quê 2-3 triệu đồng để ông bà lo tiền ăn uống, học hành cho các con. Cuộc sống cứ thế trôi đi nếu căn bệnh hiểm nghèo không ập đến.

Giữa năm 2025, chị Hằng phát hiện bị ung thư đại tràng giai đoạn IV. Trải qua hàng chục toa hóa trị và nhiều lần xạ trị nhưng sức khỏe của chị vẫn không khả quan. Hiện tại chị về nhà, dự định tìm đến phòng thuốc nam với hy vọng phép màu sẽ xuất hiện. 

Tâm sự với phóng viên, Trần Đặng Phương Nhi (con gái thứ 2 của chị Hằng) cho biết: "Em mong muốn mẹ sẽ mau khỏi bệnh, chị hai thi đỗ đại học thay em tiếp tục con đường học hành. Nếu cả em và chị đều đi học, cha mẹ sẽ không đủ khả năng lo toan".