“Bố đã rời xa 2 năm nhưng bữa ăn nào hai con cũng lấy bát đũa mời cơm”“Gần 2 năm qua, bữa cơm nào hai bé cũng lấy bát đũa mời bố”, người mẹ trẻ xúc động chia sẻ tại Lễ tri ân người chết não hiến tặng mô, tạng. Hai năm trước, tạng của chồng chị đã cứu nhiều người bệnh.
Tham ô tài sản của cư dân, cựu ban quản trị chung cư ở TPHCM hầu tòaTheo cáo buộc, trong quá trình quản lý, vận hành chung cư Miếu Nổi, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng trái phép tiền cư dân, ký kết và thanh toán khống nhiều hợp đồng.
Cảnh sát phát hiện hơn 600kg bột ngọt, hạt nêm giả trong phòng trọKiểm tra một phòng trọ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện và thu giữ hơn 600kg bột ngọt, hạt nêm giả cùng nhiều máy móc, bao bì mang nhãn hiệu nổi tiếng.
Tin “bạn trai Việt Kiều”, người phụ nữ ở Hà Nội mất hàng trăm triệu đồngBằng thủ đoạn lập tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (26 tuổi, ở thành phố Cần Thơ) đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng của một người phụ nữ ở Hà Nội.
Nữ doanh nhân mua 726 vé "Mưa đỏ” tặng cựu chiến binhChị Đinh Thu Hiền ở Nghệ An đã bỏ tiền mua 726 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh, như một lời tri ân sâu sắc đến những người lính năm xưa.
Cô gái bị "chặn" xuất cảnh vì bất ngờ làm giám đốc công ty nợ thuế ở TPHCMĐến sân bay Tân Sơn Nhất để đi nước ngoài, cô gái tá hỏa khi nhận thông báo mình bị tạm hoãn xuất cảnh. Lý do được cơ quan chức năng đưa ra là vì cô đứng tên giám đốc một công ty đang nợ thuế ở TPHCM.
Bạn đọc Dân trí giúp gia đình anh Việt ở Ninh Bình hơn 315 triệu đồngNhờ số tiền lớn do bạn đọc ủng hộ, gia đình anh Việt ở Ninh Bình có điều kiện chạy chữa cho chị Lan. Dù người vợ xấu số không qua khỏi, nhưng sự sẻ chia ấy giúp gia đình không đơn độc giữa biến cố.
Loạt thương hiệu thời trang Việt ồ ạt đóng cửa: Người mua đã khác?Hàng loạt thương hiệu thời trang Việt dừng cuộc chơi sau hơn một thập kỷ hoạt động. Thực tế cho thấy người Việt không thắt chặt chi tiêu, mà mua sắm ngày càng kỹ lưỡng và đề cao chất lượng.
Công ty thưởng văn nghệ 20 triệu đồng, trăm nhân viên "tăng ca" tập luyện“Tập luyện đến chấn thương nhưng tôi vẫn thấy vui lắm”, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, nhân viên công ty công nghệ tại TPHCM, nói.
Nghị lực “khổng lồ” của nữ giám đốc cao chưa đầy 1mThường bị nhầm là em bé mỗi khi xuất hiện nơi đông người, chị Thu Hiền - nữ giám đốc cao 86cm ở Thanh Hóa - kiên trì vượt qua bệnh tật, học tập không ngừng, khởi nghiệp để khẳng định giá trị bản thân.
Cô gái ở TPHCM bị mạo danh làm giám đốc và cấm xuất cảnh, làm sao để gỡ?Luật sư cho biết, khi có kết luận bị giả mạo hồ sơ, chị Hiền có thể đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính TPHCM thu hồi giấy phép và làm việc với cơ quan thuế để hủy lệnh cấm xuất cảnh.
Lương 80 triệu đồng, vợ chồng 8X vẫn rời Hà Nội để “trốn” ô nhiễmThu nhập 70-80 triệu đồng mỗi tháng, có nhà ở Hà Nội, nhưng vì sức khỏe và nỗi ám ảnh ô nhiễm không khí, vợ chồng chị Hiền quyết định rời Thủ đô để tìm một cuộc sống khác.