02:30Mã số 5640: Xót cảnh vợ chồng già bệnh tật "mong được chết cho đỡ khổ"Ông bị đột quỵ liệt nửa người, bà bị tiểu đường biến chứng hoại tử phải cắt cụt chân. Bệnh tật hành hạ đớn đau, ông bà chỉ mong chết cho đỡ khổ mình, khổ con, mà chưa chết được.
Mã số 5640: Bế tắc và tuyệt vọng, vợ chồng già mong "chết cho đỡ khổ"Chồng bị đột quỵ liệt nửa người, vợ bị tiểu đường biến chứng hoại tử phải cắt cụt chân. Bệnh tật hành hạ triền miên, cuộc sống bế tắc cùng cực, họ chỉ mong chết cho đỡ khổ mình, khổ con.
Mã số 2798: Nỗi đau của cô gái đằng đẵng 10 năm chống chọi bệnh ung thư vòm họng10 năm đằng đẵng chạy chữa căn bệnh ung thư vòm họng cho con gái khiến gia đình anh Trung kiệt quệ. Bản thân người cha này mắc bệnh cận thị nặng, trong khi đó vợ anh cũng bị vôi cột sống. Có những lúc khốn cùng, người cha này chỉ mong… cả nhà ôm nhau chết cho đỡ khổ.
03:18Mã số 2798: Em gái 10 năm chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họngLâm vào cảnh cùng quẫn, anh Nguyễn Viết Trung (SN 1973, trú xóm 7, xã Nghi Công Bắc, Nghi Lộc, Nghệ An) gọi điện cầu cứu PV Dân trí. Tìm nhà anh không khó bởi hầu như người dân ở đây đều biết đến cái cảnh “không ai khổ bằng” của vợ chồng người nông dân này. 10 năm đằng đẵng chạy chữa căn bệnh ung thư vòm họng cho em Nguyễn Thị Hòa khiến gia đình anh Trung kiệt quệ. Bản thân người cha này mắc bệnh cận thị nặng, trong khi đó vợ anh cũng bị vôi cột sống. Có những lúc khốn cùng, người cha này chỉ mong… cả nhà ôm nhau chết cho đỡ khổ.
Vợ chồng già mắc bệnh nặng được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 130 triệu đồngCảm thương hoàn cảnh vợ chồng ông Đặng Văn Huyền (Hưng Yên) mắc bệnh nặng, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 130 triệu đồng, giúp ông bà chữa bệnh và có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Người mẹ dân tộc Mông ra đi ở tuổi 31, để lại 5 đứa con thơ dạiSau khi được phẫu thuật cắt chân giữ mạng sống, chị Thò Thị Già (SN 1994) đã hồi phục, về nhà dưỡng sức. Nhưng chỉ vài ngày sau, chị đột ngột qua đời, để lại 5 đứa con thơ dại.
Bạn gái làm tiếp viên karaoke, tôi vẫn cưới vì tin em biết "quay đầu"Người ta không cần biết tôi yêu cô ấy thế nào, không cần biết chúng tôi đến với nhau ra sao. Họ chỉ cần nghe chữ “karaoke” là lập tức mặc định bạn gái tôi không ra gì.
Phố cổ Hội An vẫn chìm trong nước lụt, dân chèo ghe đến chợ, đi làmPhố cổ Hội An vẫn chìm trong nước lụt, gây ngập sâu và chia cắt nhiều tuyến đường. Để đi làm hay đến chợ, người dân phải sử dụng ghe, còn du khách được chủ các khách sạn di chuyển lên vùng cao ráo.
Mã số 5757: Người phụ nữ "khổ từ trong trứng”, còn một tay, mơ nền nhà cao chống lụt“Tôi không có tiền, nào dám mơ làm nhà, chỉ ước có cái nền cao cao, rồi chụm mấy cây tre cũng được, để bà cháu không phải chạy lụt...”, bà Nguyễn Thị Hòa ứa nước mắt, nói.
Mã số 5760: Người mẹ khẩn cầu cứu con trai 10 tuổi mắc ung thư giữa cảnh sắp mất nhàChồng bỏ, chị Lê Thị Can một mình gồng gánh nuôi 2 con nhỏ. Những tưởng nỗi đau chỉ dừng lại ở đó thì bất chợt chị nhận tin con trai 10 tuổi bị ung thư, ngân hàng thông báo phát mại nhà cửa.
Mã số 5778: Lay lắt phận đời mẹ khuyết tật đặc biệt nặng, con thơ câm điếcKhông còn tiền để tiếp tục chữa trị, gia đình đành đưa bà Vàng Pó Sừ về nhà. Gần 3 năm liệt giường, thân thể chỉ còn da bọc xương, bà Sừ sống lay lắt giữa vòng vây bệnh tật và thiếu thốn.
Mã số 5695: Mẹ nghèo mò cua, bắt ốc nuôi chồng và 2 con đều mắc bệnh tâm thầnNhà có 5 người thì 3 người mắc tâm thần phân liệt đặc biệt nặng, không có công việc ổn định, hàng ngày bà Bốn mò cua, bắt ốc để duy trì cuộc sống.