Mã số 3304: Nỗi đớn đau của người đàn ông đến “chết cũng không hết khổ”!73 tuổi, sức tàn, lực kiệt với cơ thể gầy nhom chỉ có da bọc xương nhưng hàng ngày bác Môn vẫn phải trốn đòn roi của chính em trai mình. Cay đắng, nghẹn ngào, nhiều khi bác muốn chết đi cho xong, nhưng còn đó 6 con người đang sống phụ thuộc vào mình khiến bác tiếp tục phải sống, phải lao đi làm quần quật mà vẫn không lo đủ bữa cơm, bữa cháo cho cả nhà.
Bác tài được cộng đồng mạng chấm 10 điểm vì hành động đầy tính nhân vănAi lái xe trên đường cao tốc cũng hiểu rằng việc bất ngờ gặp chướng ngại vật giữa đường sẽ nguy hiểm như thế nào, nên hành động của tài xế trong clip được cộng đồng mạng vô cùng tán thưởng.
Bạn đọc giúp đỡ gia đình cùng khổ, ước bữa cơm tươm tất gần 130 triệu đồngPhóng viên Dân trí vừa đến thăm và trao tượng trưng hơn 128 triệu đồng tới gia đình chị Hồ Thị Hoài - nhân vật trong bài viết Hai người phụ nữ trong gia đình cùng khổ, ước có bữa ăn tươm tất.
Mã số 5165: Không có 80 triệu đồng mổ tim, người phụ nữ cô đơn xin về nhà chờ chếtBán cả cân thóc cuối cùng, vay mượn khắp nơi chị Dung cũng chỉ "lận lưng" được vài triệu đồng nhập viện. Số tiền cho ca phẫu thuật tim lên tới 80 triệu đồng, chị ngậm ngùi xin về nhà chờ chết.
Chuyện khốn khổ ở nơi "trồng lúa đắng… bò cũng không ăn"Đứng giữa cánh đồng lúa khô hạn, nông dân ấp Ô Răng, xã Long Sơn (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) than thở "lúa giờ đắng lắm, cắt về bò cũng không ăn".
Bi kịch bé 16 tháng tuổi chết vì bị mẹ để ở nhà một mình 10 ngày để đi chơiMột người mẹ 32 tuổi ở Mỹ vừa bị kết án chung thân với lý do để cô con gái nhỏ 16 tháng tuổi ở nhà một mình với vài chai sữa rồi đi du lịch cùng bạn suốt 10 ngày.
Cô gái bán "khổ qua cà chớn", kiếm trăm triệu đồng/thángNối nghiệp bán khổ qua cà ớt từ bà ngoại và mẹ, chị An sáng tạo thành tên "khổ qua cà chớn", gây ấn tượng mạnh với thực khách. Thương hiệu lạ này giúp quán kiếm doanh thu hàng triệu đồng/ngày.
Cụ bà 77 tuổi tự lái ô tô đi làm mộ cho mình, dặn con cháu điều đặc biệtỞ tuổi 77, bà Hường đã chuẩn bị xong "ngôi nhà yên nghỉ". Bà dặn con trong tang lễ của mẹ không được khóc, không mặc áo tang, không đeo khăn trắng...
Tôi bị hai bên nội ngoại chỉ trích vì... đánh chồngSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Người mẹ mong chờ phép màuTúc trực bên giường bệnh con trai chết não, chị Lan mong chờ một phép màu để con có thể chạy nhảy như trước đây.
Mang thai 27 tuần bị cắt hợp đồng lao động, chế độ thai sản tính sao?Chị Nguyễn Thị A. đang mang thai 23 tuần. Hết tháng 4, chị A. đến hạn tái ký hợp đồng nhưng lo chủ sử dụng lao động sẽ không gia hạn mà cho chị nghỉ việc khi hết hợp đồng hiện tại.
Tấn công tự sát nhằm vào nhóm kỹ sư Trung Quốc ở PakistanMột kẻ đánh bom liều chết đã lao xe vào đoàn kỹ sư Trung Quốc đang làm việc trong dự án xây dựng đập thủy điện ở phía tây bắc Pakistan khiến 6 người thiệt mạng.