Trẻ lớp 1 chưa biết đọc biết viết, sao học trực tuyến?Dịch Covid-19 phức tạp, nhiều tỉnh thành lên phương án có thể học trực tuyến. Tuy nhiên, học sinh lớp 1 chưa biết đọc, biết viết, việc học trực tuyến vô cùng khó khăn, nhất là với chương trình mới.
Bất ngờ điều chuyển giáo viên phát hiện học sinh chưa biết đọc, biết viếtLiên quan đến giáo viên phản ánh thông tin với báo Dân trí về việc phụ huynh xin cho con ở lại lớp xảy ra tại Trường Tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), sau khi báo Dân trí đăng bài, Hiệu trưởng trường này “bất ngờ” có quyết định điều chuyển giáo viên H.T.T. từ dạy lớp 2 lên dạy lớp 4.
Phụ huynh "nằng nặc" xin trường cho con ở lại lớp 1 vì chưa biết đọc, biết viếtNhững ngày giữa tháng 8/2016, trong khi nhiều phụ huynh đang bận rộn chuẩn bị cho con vào năm học mới thì một số phụ huynh có con học lớp 2 ở Trường Tiểu học Thị trấn Lịch Hội Thượng A (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) lại đến xin nhà trường cho con được ở lại lớp 1 vì… con em mình không biết đọc, không biết viết.
Mất ăn, mất ngủ vì con chưa biết chữ trước khi vào lớp 1Hôm mới đây, sau khi đưa con tựu trường về, cô em họ ghé nhà tôi để trút bầu tâm sự. Giờ em đang hết sức lo lắng cho cô con gái út của mình. Sắp tới, con bé bước vào lớp 1 rồi. Vậy mà giờ bé vẫn chưa biết đọc, biết viết.
Để không còn chuyện học sinh “ngồi nhầm lớp”Thời gian qua dư luận vẫn bàn tán nhiều về việc, một học sinh học tới lớp 6 nhưng lại chưa biết đọc, biết viết nên phải trả về học lại trường tiểu học, khiến câu chuyện “ngồi nhầm lớp” tưởng chừng đã “cũ” nhưng lại “nóng” bởi tính thời sự
Nhiều ý kiến gợi ý sớm di dời mộ tổ án ngữ giữa đường ở Hải PhòngSau khi báo Dân trí phản ánh vụ mộ tổ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng, nhiều bạn đọc gợi ý dòng họ phối hợp chính quyền sớm di dời để đảm bảo giao thông và sự an nghỉ.
Cuộc hội ngộ của 2 cựu binh tại A80 sau gần nửa thế kỷ: "Tôi đã khóc!"Nhiều độc giả xúc động, không ít người chia sẻ họ đã khóc khi đọc bài viết được báo Dân trí đăng tải về cuộc hội ngộ định mệnh của 2 cựu binh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Nhận hơn 2 tỷ đồng giúp đỡ, nạn nhân bị mẹ đưa đi bán dâm nói điều mơ ước“Em muốn học pha chế để sau này tìm công việc ổn định, phụ giúp cha phần nào gánh nặng. Em cũng hy vọng có cơ hội học vẽ để nuôi dưỡng đam mê”, thiếu nữ tâm sự trong ngày nhận hơn 2 tỷ đồng giúp đỡ.
Mộ án ngữ giữa đường: Nên di dời, tránh ảnh hưởng giấc ngủ của tiên tổ"Mộ là nơi an nghỉ của người đã khuất, không nên nằm giữa đường, nơi xe đi lại tấp nập, sẽ làm ảnh hưởng giấc ngủ ngàn thu của tiên tổ", bạn đọc Dân trí bình luận.
Phim "Mưa đỏ" gây sốt: Bất ngờ 5 chi tiết khác xa tiểu thuyết của Chu LaiĐược viết sau khi kịch bản "Mưa đỏ" ra đời, tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai cũng có nhiều điểm khác biệt như: Cái chết của nhân vật Tạ, tình trạng điên loạn của Sen và cảnh kết phim...
Niềm vui kép của 2 phụ nữ đơn thân nuôi đàn con thơ trong cảnh khốn khóNiềm vui kép đã đến với 2 phụ nữ đơn thân ở tỉnh Đắk Lắk khi được bạn đọc Dân trí hỗ trợ xây nhà mới khang trang, đồng thời còn có thêm bò giống để chăn nuôi, tạo sinh kế lâu dài.
“Đọc sách, viết sách, làm sách”: Góc nhìn điện ảnh về nghề biên tậpCuốn sách “Đọc sách, viết sách, làm sách” của Lee Hayoung dẫn dắt độc giả vào hành trình nghề biên tập qua 12 bộ phim, nơi những con chữ và con người thầm lặng tỏa sáng.