Khởi tố vụ án bé sơ sinh bị chôn sốngNgày 2/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án đối với vụ chôn sống con mới đẻ xảy ra tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, gây xôn xao dư luận.
Bố đi biệt hơn 10 năm, ngày trở về tiết lộ một sự thật khiến tôi lặng ngườiBố nói với tôi: "Có điều này, bố giữ hơn 20 năm rồi, giờ đã đến lúc con nên biết". Tim tôi đập mạnh, trong đầu chợt lóe lên hàng trăm giả thiết mà mình vẫn cố chôn chặt suốt bao năm.
Bố mẹ chồng ở Lào Cai, lái xe 1h sáng đi 400km tới nhà con dâu ăn Tết ngoạiDịp Tết Nguyên đán, chị Thùy Linh xin phép về nhà ngoại ở Thanh Hóa để ăn Tết. Nhưng chị không ngờ, mùng 2 Tết, bố mẹ chồng đã lái xe xuyên đêm, đi 400km tới thăm con cháu.
Từ vụ thi thể trẻ sơ sinh nổi trên ao: Vứt bỏ con mới đẻ bị xử lý ra sao?Luật sư nhìn nhận nếu người mẹ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt dẫn tới vứt bỏ con mới đẻ, người này có thể bị xử lý theo Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015.
29 năm mất liên lạc, cô gái ở châu Âu gặp lại mẹ Việt đúng dịp TếtSau khi được phóng viên Dân trí hỗ trợ, Nguyễn Thị Hồng Loan sống ở Pháp đã đoàn tụ được với mẹ đẻ tại Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Lũ rút, bò chết, thóc mọc mầm, nhà tan hoangLũ rút, người phụ nữ ở tỉnh Đắk Lắk leo từ căn gác áp mái xuống đất, nhìn quanh trong nhà tất cả tài sản đã tan hoang. Ngoài sân, con bò cái sắp đẻ trị giá 30 triệu đồng của bà đã chết từ bao giờ.
Né kẹt xe, người dân miền Tây "chôn chân" trong đường tắt đi TPHCMNgày 22/2 (mùng 6 Tết), các tuyến quốc lộ từ miền Tây lên TPHCM bị ùn tắc nghiêm trọng. Để né kẹt xe, người dân đi vào đường tắt, nhưng lối này cũng quá tải khiến hàng ngàn người "chôn chân" tại đây.
Quan tài người quá cố đặt trên ghe trong ngày nước lũ sông Ô Lâu dâng caoTrong ngày mưa lũ lớn, nước sông Ô Lâu dâng cao, một hộ gia đình ở thành phố Huế phải đặt quan tài người quá cố lên ghe để tránh bị ngập lụt.
Vợ làm điều này với bố mẹ chồng khiến tôi muốn ly hôn ngay lập tứcTôi từng nghĩ chỉ cần yêu thương và chiều chuộng là đủ để giữ gìn hôn nhân. Nhưng sau một cái Tết, khi vợ thản nhiên nằm trong phòng còn bố mẹ tôi còng lưng dọn dẹp, tôi nghĩ đến việc buông bỏ.
Chồng hiệu lệnh, vợ nổ 3 tiếng “pháo tre” mở Tết A Da bên dãy Trường SơnKhi ống tre nung đỏ được người phụ nữ đập mạnh lên sàn nhà theo hiệu lệnh của chồng là lúc Tết A Da bắt đầu. Với người Pa Kô ở Quảng Trị, tiếng “pháo tre” là âm thanh thiêng liêng mở đầu nghi lễ Tết.
Vì nải chuối xanh chưng Tết, tôi bị bố chồng đuổi về ngoạiLàm dâu được hai tháng, tôi không ngờ rằng Tết đến, mình phải mang theo đủ thứ lo toan mà trước đó chưa từng hình dung.
Chồng mất việc cả năm còn đòi vợ chu cấp tiền nuôi cả nhà nộiMột ngày, sau khi sang bên nhà nội chơi về, anh tuyên bố từ nay anh sẽ chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ tiền chi tiêu của mẹ chồng và em chồng.