Chê lương ít, nam thanh niên đốt nhà xưởng trả thùCơ quan công an TP.Hà Nội vừa đề nghị truy tố Cao Xuân Hùng (23 tuổi, quê quán ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Huỷ hoại tài sản”.
Sir Alex Ferguson ngáp ngắn ngáp dài khi xem Man Utd thi đấuSir Alex Ferguson đã bị ống kính máy quay phát hiện ngáp ngắn ngáp dài khi xem Man Utd thi đấu. Điều đó phản ánh phần nào sự thất vọng của Quỷ đỏ.
NSƯT Thu Hà từng suýt bị rạch mặt vì bị nhầm là... con nợChia sẻ với phóng viên Dân trí về kỷ niệm "nhớ đời" trong sự nghiệp, NSƯT Thu Hà cho biết, bà từng suýt bị rạch mặt vì bị tưởng nhầm là... con nợ đang chạy trốn.
Trả lương dưới 10 triệu đồng, doanh nghiệp bị tân cử nhân chê... tơi tảNhiều doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng với mức lương khởi điểm dưới 10 triệu đồng, có khi bị sinh viên vừa tốt nghiệp chê tả tơi.
Nữ cử nhân lương 5 triệu đồng, bố mẹ chì chiết "Sao đứa khác toàn ngàn đô?"Bố mẹ gọi điện, lần nào y như lần nào sẽ nói cần tiền trả nợ, đóng tiền học cho em kèm đủ lời chê bai, chì chiết… Sợ những cuộc gọi từ gia đình, Huyền trách bản thân kém cỏi, ích kỷ.
34 tuổi chưa có bạn trai, tôi vẫn muốn cưới chồng lương 30 triệu đồng/thángTôi đã bước sang tuổi 34, ngưỡng mà bạn bè đồng trang lứa đều yên bề gia thất. Còn tôi vẫn một mình lẻ bóng, không phải tôi không muốn yêu, mà vì tôi sống rất thực tế.
Trung Ruồi từng không có 3.000 đồng uống trà đá, kể góc khuất ở "Táo quân"Nam diễn viên được chú ý với vẻ "xấu lạ" trên sân khấu khẳng định sẽ không thẩm mỹ để đẹp hơn. Anh từng có tuổi thơ vất vả và kể những bí mật khi tập "Táo quân".
"Ông vua con" thất nghiệp vì... đòi việc nhàn, lương phải caoNhiều bạn trẻ thất nghiệp vài năm trời nhưng không mảy may đến chuyện kiếm việc làm, thậm chí họ còn "rung đùi" sống bằng sự lo toan của cha mẹ.
Dốc hết lương cho con học trường hàng trăm triệu đồng, nghe chê "dở ẹc"Cho con học tại trường có mức học phí gần 170 triệu đồng/năm, chị Nga nghe rất nhiều lời chê bai vì lựa chọn của mình.
Tết này, tôi quyết định lấy chồng chỉ vì... một cốc trà sữaTôi tin mình đã chọn đúng người. Người đàn ông giàu tự trọng, có trách nhiệm và nghĩa khí như anh, xứng đáng để tôi nương tựa.
Giữ chân người lao động: Nâng mức đãi ngộ trước khi nghĩ đến chuyện khác!10 năm làm công nhân xưởng gỗ tại Bình Dương, kể từ sau Covid-19, anh Nguyễn Văn Đại (35 tuổi) bị đẩy vào những vòng lặp bất tận của "cắt giảm - tuyển dụng - nhảy việc"…
Thất nghiệp, cử nhân vẫn sống ung dung?!Thất nghiệp, không việc làm nhưng không ít cử nhân vẫn sống ung dung bởi có nguồn “viện trợ” từ bố mẹ. Được bao bọc thái quá họ lại càng kén việc và càng dễ thất nghiệp.