Sir Alex Ferguson ngáp ngắn ngáp dài khi xem Man Utd thi đấu
(Dân trí) - Sir Alex Ferguson đã bị ống kính máy quay phát hiện ngáp ngắn ngáp dài khi xem Man Utd thi đấu. Điều đó phản ánh phần nào sự thất vọng của Quỷ đỏ.
Man Utd đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Leicester City ở vòng 4 FA Cup diễn ra vào đêm qua. Mặc dù vậy, đây là chiến thắng không thuyết phục của Quỷ đỏ. Họ phải nhờ tới bàn thắng trong tư thế việt vị của Maguire ở phút 90+3 để giành chiến thắng.
![Sir Alex Ferguson ngáp ngắn ngáp dài khi xem Man Utd thi đấu - 1 Sir Alex Ferguson ngáp ngắn ngáp dài khi xem Man Utd thi đấu - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/oD1jPilMBfuUHrtRwAR2GUHb9rY=/thumb_w/1020/2025/02/08/sir-alex-ferguson-yawns-old-970003680-edited-1739015230000.jpeg)
Sir Alex Ferguson ngáp khi xem Man Utd thi đấu (Ảnh: The Sun).
Vấn đề ở chỗ, màn trình diễn của Quỷ đỏ trong trận đấu này rất nhạt nhòa và thiếu lửa. Một trong những hình ảnh phản ánh rõ nhất điều này chính là việc Sir Alex Ferguson bị phát hiện ngáp ngắn ngáp dài trên khán đài.
Bình luận trên sóng truyền hình, cựu danh thủ Lee Dixon thốt lên: "Sir Alex Ferguson trông có vẻ buồn ngủ". Bình luận viên Sam Matterface tiếp lời: "Hy vọng ông ấy có thể thức tới hiệp phụ. Có vẻ như trận đấu sắp đá thêm giờ".
Rất may, bàn thắng của Maguire đã "giúp" Sir Alex Ferguson không phải theo dõi thêm hiệp phụ. Cựu HLV người Scotland đã ăn mừng chiến thắng của Man Utd sau đó.
Cựu danh thủ Roy Keane đã lên tiếng chê bai thậm tệ Man Utd sau trận. Ông nói: "Thật sự tệ hại. Họ thi đấu quá nhạt nhòa và tệ hại. Các cầu thủ thi đấu không đúng với những gì CLB đã và đang trả lương. Có những người không thể hiện được bản thân. Tôi chỉ muốn vào phòng thay đồ để nhắc nhở họ về mục tiêu của trận đấu, đó là ghi bàn vào lưới đối thủ.
![Sir Alex Ferguson ngáp ngắn ngáp dài khi xem Man Utd thi đấu - 2 Sir Alex Ferguson ngáp ngắn ngáp dài khi xem Man Utd thi đấu - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/Y3QkXIodunK4edeLdPsY3m8A8ZE=/thumb_w/1020/2025/02/08/vlcsnap-2025-02-07-21h51m43s093-1739015259534.png)
Ông ăn mừng khi Man Utd chiến thắng nghẹt thở (Ảnh: The Sun).
Có nhiều thời điểm, Man Utd thi đấu lạc nhịp. Họ thậm chí không nắm bắt được những điều cơ bản nhất. Lối chơi thiếu chuyên nghiệp, để mất bóng vào chân đối thủ ngay trong khu vực sân nhà, lạc nhịp trong các pha phối hợp.
Man Utd xuống cấp tới mức này sao? Chúng tôi biết thành tích của đội bóng không tốt nhưng ít nhất, họ cần thể hiện sự nhiệt huyết và năng lượng. Điều đó không tồn tại ở Man Utd thời điểm này".
Trong khi đó, HLV Ruben Amorim cũng vô cùng thất vọng: "Chúng tôi đã thi đấu hết mình. Fergie Time không liên quan tới trận đấu này. Đáng ra, cả đội cần làm tốt hơn trong những tình huống có bóng và không có bóng.
Cả đội thi đấu thiếu năng lượng trong hiệp 1. Trong hiệp 2, tình hình cải thiện một chút và chúng tôi đã xoay chuyển tình thế. Chúng tôi chỉ thu về kết quả tốt nhưng về màn trình diễn vẫn chưa như ý. HLV là người chịu trách nhiệm đầu tiên khi đội bóng thi đấu không tốt.
Tôi không tập trung cứu rỗi mùa giải của Man Utd bằng một chiếc cúp. Đó không phải là cách tôi tư duy. Man Utd vẫn đang tiến lên nhưng ngày hôm nay không phải tốt lành với chúng tôi".