“Cô ơi, con mổ lách thành công rồi!”Tiếng reo vui từ căn nhà gỗ vùng cao như lan tỏa niềm hạnh phúc. Nhờ 287 triệu đồng bạn đọc ủng hộ, bé Khang được phẫu thuật lá lách thành công, mở ra cơ hội tiếp tục điều trị và trở lại trường học.
Trái tim xuyên Việt từ Hà Nội "hồi sinh" cháu bé ở TPHCM ngày đầu xuânTrái tim hiến tặng vận chuyển khẩn cấp từ Hà Nội vào TPHCM đã được các bác sĩ ghép thành công, mang lại cơ hội sống cho một bệnh nhi 11 tuổi trong ngày đầu xuân mới.
Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứuTrong thời tiết mưa bão không thể đưa con nhỏ đang bị đau bụng dữ dội đi cấp cứu, gia đình đã cầu cứu lực lượng Công an xã Tây Sơn (tỉnh Đắk Lắk) và được hỗ trợ vượt rừng đưa cháu bé nhập viện.
Mã số 5817: Mồ côi cha, bé trai 2 tuổi theo ông bà xuống núi chữa tan máu bẩm sinhBé Cháng Thanh Tùng được phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ khi 2 tháng tuổi. Hơn 2 năm qua, giữa cảnh nghèo khó, ông bà ngoại vẫn bồng bế cháu băng rừng, vượt núi đi chữa bệnh.
Con vắt sống một tuần trong mũi bé trai 30 tháng tuổiBác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã gắp con vắt dài 3cm trong mũi bé trai 30 tháng tuổi. Trước đó, cháu bé này theo mẹ lên rẫy chơi, tắm suối nên bị vắt chui vào mũi.
Tìm thấy bé gái 6 tuổi lạc trong rừng giữa trời mưa rétGiữa thời tiết mưa rét, Công an xã Đăk Rve, Quảng Ngãi phối hợp người dân địa phương kịp thời tìm thấy bé gái 6 tuổi bị lạc trong rừng và đưa về với gia đình an toàn.
Mã số 5859: Anh em mồ côi, bệnh tật, nương tựa nhau sống qua ngàyBố mất, mẹ tha phương mưu sinh, 2 anh em cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh, nương tựa nhau sống lặng lẽ trong căn nhà trống gió, thiếu thốn cả vật chất lẫn hơi ấm gia đình.
Chìm đò mùng 3 Tết, cả gia đình 7 người gặp nạnMột vụ chìm đò xảy ra trên sông Gianh khiến cả gia đình 7 người cùng gặp nạn, trong đó có 2 người chết và 2 trường hợp khác mất tích. 3 người còn lại may mắn được cứu.
Thức uống độc lạ từ vỏ cây, người Pa Kô dùng đãi khách dịp TếtRượu AVeat là thức uống truyền thống lâu đời của người Pa Kô ở Quảng Trị, được nấu từ vỏ cây rừng kết hợp với chuối hoặc mật mía, ủ tự nhiên tạo nên màu nâu đỏ đặc trưng.
Vụ bé gái 12 tuổi bị bạo hành dã man: Làm gì có bà nội nào như vậy?"Thời nào rồi còn hành xử như thời trung cổ thế? Hành động của đối tượng được gọi là "bà nội" kia thật sự kinh hoàng, cần phải nghiêm trị", độc giả Dân trí bình luận.
Mã số 5863: Người mẹ dân tộc Tày nghèo khó cầu xin cộng đồng cứu con gáiSuốt hơn 2 năm qua, chị Trần Thị Hành rời núi rừng quê nhà, một mình bươn chải nơi đất khách, mong tìm kiếm cơ hội sống cho con gái nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.
Nữ bác sĩ hơn 10 năm làm mẹ, tìm tổ ấm cho những em bé bị bỏ rơiCó những đứa trẻ bước vào đời bằng tiếng máy thở, ánh đèn chiếu vàng da và mùi sát khuẩn, thay vì vòng tay mẹ. Và có những blouse trắng lặng lẽ làm mẹ cho những sinh linh chưa kịp đặt tên.