Bạc Liêu: Hơn 49 triệu đồng đến với cháu bé bị to lá lách(Dân trí)- PV Dân trí vừa đến thăm và trao tiền bạn đọc cho gia đình cháu Nguyễn Thị Ngọc Mai tại ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
01:59Mã số 5706: Mong manh sự sống của cậu bé 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèoMới 6 tuổi, bé Khang đã phải chống chọi căn bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng. Cơ thể gầy gò, bụng trướng căng vì lá lách phình to độ IV, sự sống của em đang mong manh từng ngày vì gia đình quá nghèo.
Mã số 5780: Người phụ nữ bất hạnh kiệt sức chăm mẹ tai biến và con trai liệt tứ chiChồng qua đời, chị Mạch một mình gồng gánh mẹ già bị tai biến và con trai nằm một chỗ sau tai nạn. Ba phận đời bất hạnh nương tựa nhau qua ngày trong căn lán tre tạm bợ.
Mã số 5706: Mong manh sự sống của cậu bé 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèoBé Lường Bảo Khang (6 tuổi) đang phải chống chọi căn bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng. Để duy trì sự sống, em cần được phẫu thuật sớm, nhưng gia đình quá nghèo, không thể lo nổi chi phí.
Chơi đùa với bạn, bé gái ngã khiến lách vỡ thành nhiều mảnhBé T. ở Quảng Ngãi chơi đùa cùng bạn ở tầng 1 trường học không may ngã xuống đất. Cháu bé bị đa chấn thương, lách vỡ thành nhiều mảnh.
Rau tăng giá nhanh hơn… vàng, chủ quán ăn như ngồi trên lửaChỉ trong vài ngày, giá nhiều loại rau tại các chợ truyền thống từ Nam ra Bắc tăng gấp đôi, gấp ba. Đà tăng giá khiến tiểu thương, chủ quán ăn đứng ngồi phấp phỏng.
"Viết và sống" - Con người có cần phải viết trong thời đại AI?Ngày nay, chỉ với những câu lệnh, AI (trí tuệ nhân tạo) có thể thay ta viết một bản tin, tiểu luận vài nghìn chữ, thậm chí là cả cuốn sách. Vậy con người có cần phải viết nữa không?
Clip “xe cảnh sát mở đường hỗ trợ đưa người đi cấp cứu” nổi bật tuần quaĐoạn video ghi lại khoảnh khắc xe cảnh sát bật đèn ưu tiên, mở đường để hỗ trợ đưa người đi cấp cứu tại TPHCM, là một trong những clip nổi bật mạng xã hội tuần qua.
Mã số 5775: Mẹ nghèo khẩn cầu cứu con trai mắc tan máu bẩm sinh gặp nạn nguy kịchSau đợt truyền máu định kỳ từ bệnh viện trở về, Đức Luân (SN 2007) gặp tai nạn dẫn đến đa chấn thương rất nặng. Cùng quẫn, người mẹ nghèo có 2 con cùng mắc tan máu bẩm sinh khẩn cầu sự giúp đỡ.
Phẫu thuật cắt bỏ lá lách nặng hơn 3kg cho cháu bé 3 tuổiQua thăm khám, siêu âm, các bác sĩ phát hiện lá lách của cháu bé 3 tuổi to khổng lồ, lấn sang vị trí của ruột thừa nên buộc phải cắt bỏ lá lách này.
Mã số 5743: Mẹ nghèo làm lao công, chắt chiu từng đồng cứu con bị bệnh hiểmSuốt 7 năm qua, bé Trần Phúc Hưng (ở Mường Phăng, Điện Biên) phải chống chọi với bệnh tan máu bẩm sinh. Người mẹ nghèo làm lao công, từng ngày gồng mình để giành giật sự sống cho con.
Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứuTrong thời tiết mưa bão không thể đưa con nhỏ đang bị đau bụng dữ dội đi cấp cứu, gia đình đã cầu cứu lực lượng Công an xã Tây Sơn (tỉnh Đắk Lắk) và được hỗ trợ vượt rừng đưa cháu bé nhập viện.