Hà Nam: Khánh thành Nhà Nhân ái giúp gia đình cựu chiến binh Nguyễn Xuân TrườngSáng ngày 7/1, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm gần xa đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà nhân ái cho gia đình bác Nguyễn Thị Thịnh (thôn Lưu, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân), vợ của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Trường và bà của cháu Nguyễn Văn Trọng nhân vật trong bài viết: “Tương lai mịt mờ của cậu bé 2 tuổi không có bố, mẹ tâm thần”, đã chính thức khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái.
Khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình cựu chiến binh Nguyễn Xuân TrườngNgày 4/10, gia đình bác Nguyễn Thị Thịnh (thôn Lưu, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân), vợ của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Trường và bà của cháu Nguyễn Văn Trọng nhân vật trong bài viết: “Tương lai mịt mờ của cậu bé 2 tuổi không có bố, mẹ tâm thần”, đã chính thức khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái.
Hà Nam: Trao 70 triệu đồng xây nhà Nhân ái đến gia đình cựu chiến binh Nguyễn Xuân TrườngChiều ngày 26/7, PV Dân trí cùng Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam và chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 70.000.000đ đến với gia đình Bác Nguyễn Thị Thịnh (thôn Lưu, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân). Bà của cháu Nguyễn Văn Trọng nhân vật trong bài viết: “Tương lai mịt mờ của cậu bé 2 tuổi không có bố, mẹ tâm thần”.
Nga đột phá "phòng tuyến thép" dài 45km của UkraineQuân đội Nga đã xuyên thủng tuyến phòng thủ Ukraine trên mặt trận dài 45km ở Zaporizhia, chiếm được vị trí chiến lược trong vòng 18 ngày, mở ra bước ngoặt chiến lược.
Khoảnh khắc cựu binh ngực đầy huân chương mắt ướt nhoè giữa biển cờ Hà NộiChứng kiến đoàn diễu binh, diễu hành khí thế bước đi trong vòng tay nhân dân, không ít cựu chiến binh đã rưng rưng nước mắt, thỏa lòng mong ước khi thấy đất nước không ngừng phát triển và vững mạnh.
Giám đốc Công ty DKD lừa vợ chồng đại gia 78 tỷ đồng để đánh bạcNguyễn Bình Định (42 tuổi, cựu Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại DKD) lừa đảo của vợ chồng ông H. 78 tỷ đồng sử dụng chi tiêu cá nhân, đánh bạc online.
Cuộc hội ngộ của 2 cựu binh tại A80 sau gần nửa thế kỷ: "Mày chưa chết à?""Gặp lại nhau, chúng tôi cảm động quá, cứ ôm nhau mà khóc trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Tôi thốt lên: "Mày chưa chết à?" vì lâu nay nghĩ cậu ấy đã hy sinh", ông Quế vừa khóc vừa kể.
Cựu chiến binh - những "vị khách" đáng kính nhất trên đường diễu binhChiều 1/9, hàng nghìn cựu chiến binh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tề tựu về Thủ đô Hà Nội để chờ đón xem diễu binh. Người dân hai bên đường mừng rỡ bắt tay, đón chào những người anh hùng của dân tộc.
Cuộc hội ngộ của 2 cựu binh tại A80 sau gần nửa thế kỷ: "Tôi đã khóc!"Nhiều độc giả xúc động, không ít người chia sẻ họ đã khóc khi đọc bài viết được báo Dân trí đăng tải về cuộc hội ngộ định mệnh của 2 cựu binh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Ký ức Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm khói lửa của người trong cuộcCuốn sách “Hồi ức Quảng Trị” và buổi tọa đàm cùng nhân chứng lịch sử đưa người đọc trở lại 81 ngày đêm khói lửa tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, gợi nhắc về giá trị hòa bình hôm nay.
Cuộc giải cứu bất thành 2 chiến sĩ bị thiêu sống ở Quảng Trị năm 197253 năm trôi qua từ ngày cuộc chiến Thành cổ Quảng Trị kết thúc, nhưng với cựu binh Hà Xuân Hòa, ký ức về khoảnh khắc ông giải cứu bất thành 2 đồng đội bị địch thiêu sống là vết thương không thể lành.