Bé 4 tuổi ở Hưng Yên nói câu giữa đám tang bố khiến nhiều người đau xé lòngKhi quan tài bắt đầu được hạ huyệt, bé Nguyễn Đức Phúc hồn nhiên nói: "Bố con bị phủ cát lên người rồi". Câu nói của em bé 4 tuổi mồ côi cha khiến những người trong đám tang rơi nước mắt.
Mỗi lần nhìn con trai, tôi lại nghi ngờ mình chỉ là người "đổ vỏ"Bạn thân nói với tôi: “Thường thì không ai biết mình cài nút áo lệch cho đến khi cài đến nút cuối cùng. Nếu xét nghiệm, có thể cậu sẽ phải cởi toàn bộ nút áo để cài lại từ đầu. Cậu sẵn sàng chưa?".
Mã số 5791: Mẹ nghèo đơn thân bán bánh nuôi con khuyết tật, nguy kịch vì xuất huyết nãoTrong phòng hồi sức tích cực, người mẹ đơn thân đang hôn mê sâu vì xuất huyết não và nhiễm khuẩn đa kháng. Bên ngoài, 2 đứa con ốm yếu bất lực nhìn mẹ giành giật sự sống qua từng hơi thở.
Mã số 5805: Cậu bé mồ côi mẹ, mắc ung thư xương: “Xin giữ lại chân cho con!”Tân mồ côi mẹ từ 2 tuổi, 3 tuổi chiến đấu với ung thư phần mềm, nay 16 tuổi mắc ung thư xương cần 200 triệu điều trị. Ông bà nội nghèo khó không biết lấy gì cứu cháu, cậu bé bất hạnh khẩn cầu giúp đỡ.
Mã số 5766: Mẹ bó rau thuê, cha phụ hồ nuôi con trai bị thận hư từ lúc 1 tuổi"Chồng tôi làm phụ hồ, thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày nhưng không phải lúc nào cũng có việc. Còn tôi bó rau mướn, mỗi ngày kiếm chừng 20.000-30.000 đồng, không đủ chữa bệnh cho con", chị Loan tâm sự.
Mã số 5786: Con trai 8 tuổi thoi thóp sau tai nạn, bố mẹ kiệt sức níu giữ mạng sốngHơn một năm sau vụ tai nạn nghiêm trọng, cậu học sinh Minh Khang, 8 tuổi, vẫn nằm liệt giường, sống nhờ máy móc. Cha mẹ em kiệt quệ cả tinh thần lẫn kinh tế nhưng vẫn gắng sức giữ con từng ngày.
Trai văn phòng mất bạn gái hoa khôi vì nghiện “phim đen”Đọc bài “Nghiện “phim đen”, gái văn phòng chết sững vì hành động này của sếp” trên báo Dân trí, tôi rất đồng cảm với nhân vật. Tôi cũng phải trả giá đắt khi trượt dài trong thú vui xem "phim đen"...
Có một miền xanh được tô điểm bằng sắc màu tuổi thơỞ Mizuki Park, thiên nhiên không “đóng khung ngoài cửa sổ”, mà trở thành trải nghiệm sống thường nhật nuôi dưỡng hành trình lớn khôn của những em bé hạnh phúc.
Mẹ đơn thân qua đời tại phòng trọ, bé 2 tuổi tự sống sót nhiều ngày cạnh mẹMột bé trai 2 tuổi ở Trung Quốc đã sống sót nhiều ngày nhờ đồ ăn vặt còn sót lại trong căn phòng trọ, sau khi cô Zheng Yu (28 tuổi) - mẹ của cậu bé - đột ngột qua đời trong chính căn phòng đó.
Cậu bé 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo được bạn đọc hỗ trợ hơn 200 triệu đồngNhận được hơn 200 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ con trai chữa trị bệnh tan máu bẩm sinh, chị H'Loan Niê xúc động trước tình cảm lớn lao mà nhiều người đã trao gửi cho con trai mình.
Học bổng yêu thương gieo mầm ước mơ tới trẻ em Chiềng Sinh20 suất học bổng bạn đọc Dân trí trao tặng trẻ em nghèo xã Chiềng Sinh không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thắp sáng niềm tin, nuôi dưỡng những ước mơ trong trẻo.
Mã số 5737: Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo: "Con sợ kim tiêm, con sợ đau lắm mẹ ơi!"Mắc tan máu bẩm sinh với nhóm máu hiếm có, cậu bé Y Thiên Bảo Niê phải chống chọi từng ngày với căn bệnh quái ác, trong khi bố của em bị động kinh, mọi gánh nặng đều đổ lên vai người mẹ nghèo.