Cô giáo 35 tuổi dân tộc Tày sở hữu nét đẹp trẻ trung, duyên dángDù đã bước sang tuổi 35 nhưng cô Diệu Trang vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp. Cô chia sẻ rằng lý do khiến nụ cười luôn rạng ngời trên môi chính là thường xuyên tiếp xúc và sinh hoạt cùng các bạn trẻ khiến tình yêu nghề của cô được vun đắp và niềm vui cứ thế tràn đầy.
Ngày nhà giáo đặc biệt của 80 bệnh nhân ung thưKỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bệnh viện K đã tổ chức chương trình tri ân 80 bệnh nhân dang điều trị tại bệnh viện - là những "người lái con đò tri thức" cho sự nghiệp trồng người.
Nữ sinh lớp 5 phát biểu 10 phút không cần đọc giấy tại lễ 20/11Vũ Nhật Thuỷ Tiên, 10 tuổi ở Hà Nội, gây ấn tượng khi phát biểu trước toàn trường suốt gần 10 phút mà không cần cầm giấy trong sự kiện ngày Nhà giáo Việt Nam.
Cô giáo U50 với cách dạy tiếng Anh thu hút học trò"Học sinh ứng dụng công nghệ luyện giọng để chỉnh sửa tới khi nói được như người bản ngữ. Các em cũng không cần lọ mọ viết mấy chục lần như ngày xưa mà có thể dùng phần mềm học từ dễ nhớ hơn".
Mẹ đơn thân Huyền Lizzie: "Tôi bị đồn yêu phi công hơn là với đại gia"Huyền Lizzie cho rằng, tuổi 35 là giai đoạn đẹp nhất khi cô đủ trưởng thành, từng trải và nhan sắc mặn mà. Nữ diễn viên nói nếu thích ai sẽ chủ động “bật đèn xanh” và không ngại yêu người kém tuổi.
Hai đại học có 105 nhà giáo đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư 2025Chỉ riêng ở hai đại học này, năm 2025 có 105 nhà giáo được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Mầm mống của bạo lực và vô cảm ở học sinh là gì?Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An cho rằng chương trình kỹ năng sống trong trường học đang manh mún, chưa chú trọng kỹ năng quản lý cảm xúc, ứng phó tình huống cho học sinh.
Cô gái 25 tuổi ăn 50 con chuột để sinh tồn giữa đảo hoangMột cô gái ở Trung Quốc gây chú ý khi giảm 14kg sau 35 ngày tham gia cuộc thi sinh tồn trên hòn đảo - nơi cô phải tự săn bắt và chống chọi thời tiết khắc nghiệt để trụ đến phút cuối.
Cô giáo trẻ người Khmer hết lòng với học trò vùng đặc biệt khó khănSinh ra và lớn lên ở vùng quê Bảy Núi, cô giáo trẻ người dân tộc Khmer Nèang Lai My nung nấu suy nghĩ “trao truyền” con chữ, khơi dậy niềm tin về con đường học vấn của trẻ em nghèo quê hương An Giang.
Cô giáo của những đứa trẻ “ba không” giữa lòng hồ Trị AnSuốt 7 năm, mỗi cuối tuần, cô Nguyễn Thị Kim Lan lại vượt hơn 120km đến xóm chài giữa hồ Trị An (Đồng Nai) để dạy chữ cho những đứa trẻ “ba không”: không nhà, không giấy tờ, không cơ hội đến trường.
Vụ bé gái chi chít vết bầm trên mặt sau khi đi lớp: Tạm giữ một cô giáoMột nữ giáo viên cơ sở mầm non Mùa Xuân 1 (tỉnh Bắc Ninh) đã bị tạm giữ để điều tra, sau phản ánh của một phụ huynh về việc con gái họ có nhiều vết bầm tím trên mặt.
“Quyền nghiêm khắc” của người thầyMuốn giáo dục chuyển mình, phải trả lại cho người thầy quyền được nghiêm khắc bên cạnh yêu cầu phải biết khoan dung.