Xôn xao bức thư hy hữu của tử tùÔng Đặng Quốc Khởi - Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu - cho rằng, trong cuộc đời làm án của mình, chưa từng gặp phải trường hợp nào hy hữu như vậy. Trước tình hình này, TAND tỉnh Bạc Liêu chính thức có văn bản xin ý kiến TAND Tối cao.
Năm ngày làm vợ, gần nửa thế kỷ đợi chờ và cuộc “trở về” xúc động ngày TếtTết năm nay, bà Vinh ở Hà Tĩnh lần đầu được "đoàn tụ" với người chồng liệt sỹ trong một bức ảnh phục dựng. Người phụ nữ ấy chỉ có 5 ngày làm vợ nhưng đã dành trọn một đời son sắt, thủy chung.
Người vợ liệt sỹ chờ chồng gần nửa thế kỷ: "Anh đã về và già hơn rồi"Bà Vinh và chồng liệt sỹ chung sống với nhau vỏn vẹn 5 ngày và chưa kịp chụp một tấm ảnh cưới. Dịp Tết này, người lính ấy đã "trở về" qua bức hình ghép 2 vợ chồng ngồi cạnh nhau.
Mã số 5881: Gia cảnh khốn cùng của người đàn ông 39 tuổi sau 10 lần phẫu thuật chânGặp nạn gãy xương đùi, anh Cường đã trải qua 10 ca phẫu thuật, sắp tới phải lên bàn mổ ít nhất 2 lần nữa mới hy vọng giữ được chân. Gia đình anh đã vay hơn 300 triệu đồng, giờ lâm vào cảnh kiệt quệ.
Tập đoàn y khoa Raffles và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lượcTập đoàn y khoa Raffles và Gene Solutions ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác chiến lược, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận các xét nghiệm chất lượng quốc tế và thử nghiệm lâm sàng toàn cầu cho nhiều người Việt.
Một năm ngày mất của Từ Hy Viên: Hai con vắng mặt, chồng viết thư cảm độngTrong khi gia đình và nhiều đồng nghiệp thân thiết có mặt tại nghĩa trang để tham dự lễ giỗ đầu của diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Từ Hy Viên, hai con của cô tiếp tục vắng mặt, khiến dư luận chú ý.
Vắng mặt trong lễ giỗ đầu của Từ Hy Viên, 2 con hiện sống ra sao?Từ khi nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Từ Hy Viên qua đời, hai người con của cô đã chuyển về sống cùng bố ruột và mẹ kế.
Hai người con liệt sĩ của mẹ Huyến sẽ "trở về" sau gần nửa thế kỷMẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến có 2 người con liệt sĩ hy sinh mà không để lại tấm di ảnh nào. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp với nhóm Skyline phác họa, phục dựng di ảnh để 2 liệt sĩ "trở về".
Lá thư trong chai của người lính gửi mẹ tìm thấy sau hơn 100 năm lưu lạcHai bức thư của những người lính tham gia Thế chiến thứ I vừa được tìm thấy trong một cái chai trôi dạt vào bờ tại bãi biển thuộc bang Tây Australia sẽ trao trả cho hậu duệ của họ.
Người chế những khu rừng nguyên sinh tiền tỷ trong thành phốKhi nói chuyện với một vị khách trung niên giàu có, Huỳnh Phượng nghe kể về một ước muốn lớn lao, rằng họ muốn trong nhà có một khu rừng, để khi nhìn có thể nhìn thấy tuổi thơ của mình.
Người mẹ ngồi cạnh Tổng Bí thư có cuộc đoàn tụ đặc biệt với 2 con liệt sỹMẹ Trần Thị Huyến cùng 2 người con trai liệt sỹ đã được đoàn tụ trong chương trình "Câu chuyện thời hoa lửa". Giây phút này khiến nhiều người xúc động.
Anh Tạ trong "Mưa đỏ" và bức thư có dự cảm đặc biệt của liệt sỹ ở Thành cổTrong "Mưa đỏ", thư của nhân vật Tạ khiến khán giả rưng rưng. Phân cảnh ấy gợi nhớ bức thư có dự cảm đặc biệt của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh - người lính Thành cổ Quảng Trị - gửi mẹ và vợ trước lúc hy sinh.