Thư gửi bố của conCon đang ngồi trên giảng đường vào giờ ra chơi và viết thư cho bố, trong lúc bố nằm viện. Con mong bố có thêm nhiều nghị lực để sống, để chống lại bệnh tật. Và con muốn nói lời cảm ơn bố - người đã cho con cuộc sống ngày hôm nay.
Nam sinh chuyên ngành Vũ khí 7 lần ẵm giải OlympicVới điểm tổng kết 8,69/10, Huy Thành là thủ khoa tốt nghiệp năm nay của Học viện Kỹ thuật quân sự. Thành cũng 7 lần ẵm giải nhất, nhì trong các cuộc thi Olympic toàn quốc
02:52Mã số 5806: Bé trai sinh non, 14 tháng tuổi vẫn chưa thể tự thởNằm trong bụng mẹ 24 tuần, bé Việt chào đời nặng 700 gram. Cuộc sống của bé gắn liền với bệnh viện. 14 tháng tuổi con vẫn chưa thể tự thở, bố mẹ nghèo đã lâm vào cảnh kiệt quệ, khẩn cầu sự giúp đỡ.
Bệnh nhân nằm giường xếp, hành lang ở bệnh viện ung thư lớn nhất miền TrungNhu cầu khám, điều trị ung thư tăng cao khiến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thường xuyên quá tải. Bệnh nhân phải nằm giường xếp bố trí ngay trong phòng bệnh, ở lối ra vào hoặc ngoài hành lang.
Khách bất ngờ tự lao vào cửa kính của nhà hàng, tử vong vì mất nhiều máuTheo các nhân chứng, vị khách có hành vi bất thường, liên tục ôm đầu rồi chạy thẳng về phía cửa kính của nhà hàng ở Phuket (Thái Lan). Cú va chạm khiến nạn nhân tử vong vì vết thương quá nặng.
Mã số 5807: Gia cảnh kiệt quệ của người bố đơn thân bị bỏng khí gas mong được sốngDù cơ hội sống lên tới 80% nhưng gia cảnh kiệt quệ, khó lòng tiếp tục theo đuổi việc chữa trị nơi bệnh viện, người bố đơn thân bỏng 92% cơ thể thều thào trong nước mắt: “Xin nhà hảo tâm cứu em”.
Mã số 5806: Bé trai sinh non 24 tuần thai, 14 tháng tuổi vẫn chưa thể tự thởNằm trong bụng mẹ 24 tuần, bé Việt chào đời nặng 700 gram. Cuộc sống của bé gắn liền với bệnh viện. 14 tháng tuổi con vẫn chưa thể tự thở, bố mẹ nghèo đã lâm vào cảnh kiệt quệ, khẩn cầu sự giúp đỡ.
02:59Mã số 5795: Dập nát chân do cuốn vào máy gặt, người bố 3 con xin “cắt chân cho đỡ khổ”Chân phải anh Văn bị dập nát do cuốn vào máy gặt. Sau 2 tháng anh nằm viện, gia đình đã phải vay nợ hơn 200 triệu đồng. Cùng quẫn, người bố 3 con xin “cắt chân cho đỡ khổ”.
Suy ngẫm từ việc Úc cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổiMột xã hội văn minh không chỉ dựa vào luật pháp để ngăn chặn cái xấu, mà dựa vào mỗi công dân biết tự đặt câu hỏi trước khi bấm vào bất kỳ điều gì.
Nga đang mở đường tiến vào những pháo đài cuối cùng của Ukraine ở DonbassQuân đội Nga cách đây ít ngày tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Seversk, mở ra tuyến đường trực tiếp đến các thành phố chiến lược Sloviansk và Kramatorsk.
Bé 4 tuổi ở Hưng Yên nói câu giữa đám tang bố khiến nhiều người đau xé lòngKhi quan tài bắt đầu được hạ huyệt, bé Nguyễn Đức Phúc hồn nhiên nói: "Bố con bị phủ cát lên người rồi". Câu nói của em bé 4 tuổi mồ côi cha khiến những người trong đám tang rơi nước mắt.
Mã số 5795: Dập nát chân do cuốn vào máy gặt, người bố 3 con xin “cắt chân cho đỡ khổ”Chân phải anh Văn bị dập nát do cuốn vào máy gặt. Sau 2 tháng anh nằm viện, gia đình đã phải vay nợ hơn 200 triệu đồng. Cùng quẫn, người bố 3 con xin “cắt chân cho đỡ khổ”.