Thầy thuốc ưu tú, Bác sỹ CK II Phạm Ngọc Cường - Người lương y của dânVới khuôn mặt phúc hậu, tính cách hòa nhã cùng thái độ ân cần, chẳng có gì lạ nếu mọi người gọi bác sĩ Phạm Ngọc Cường là "người lương y của dân".
"Tết không cần gì lớn lao, chỉ cần con khỏe lên một chút"Trong khi nhiều gia đình sum vầy đón Tết, tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhiều đứa trẻ lặng lẽ đón năm mới bên giường bệnh, cùng tiếng máy truyền dịch và mùi thuốc quen thuộc.
Bác sĩ Bạch Mai chỉ những món là “thuốc quý” với đường tiêu hóa ngày TếtMâm cỗ Tết đầy thịt mỡ, bánh chưng, giò chả có thể khiến người viêm dạ dày, viêm đại tràng hay rối loạn tiêu hóa dễ tái phát triệu chứng.
Tranh vẽ ngựa của danh hoạ Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái trưng bày ở triển lãmCác tác phẩm tranh vẽ, tạo hình liên quan đến ngựa của các hoạ sĩ như Bùi Xuân Phái, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tư Nghiêm... được trưng bày nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 sắp tới gần.
Bác sĩ nói gì về sự cố vỡ túi ngực khi chơi pickleball?Theo các bác sĩ, chơi pickleball cũng như các môn thể thao sau nâng ngực là an toàn, nếu chị em nghỉ ngơi sau phẫu thuật tốt và sử dụng thêm áo ngực thể thao.
Mỗi năm, cả nước có 800-900 bác sĩ nội trú tốt nghiệpTheo số liệu của Sở Y tế TPHCM, trong 6 năm, tổng số bác sĩ nội trú được tuyển dụng tại các cơ sở y tế công lập chỉ chiếm khoảng 2,8% trên tổng số được đào tạo.
TPHCM: Bé gái bị bỏng 70% cơ thể được cứu sống kỳ diệu, kịp về nhà đón TếtNiềm tin và quyết tâm không buông bỏ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã tạo nên kỳ tích, khi một bé gái hơn 2 tuổi được cứu sống dù bỏng đến 70% diện tích cơ thể.
Thủ tướng: Bệnh viện tuyến cuối là niềm hy vọng lớn nhất của người bệnhThủ tướng đánh giá, Bạch Mai và Việt Đức là hai bệnh viện tuyến cuối, cần đầu tư trang thiết bị hiện đại, xứng tầm, bởi đây là nơi "giành giật sự sống", là niềm hy vọng của người bệnh.
Hiểu đúng về chấn thương thể thao cho người chơi bóng đá ở mọi cấp độBóng đá là môn thể thao hấp dẫn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ chấn thương, từ bong gân cổ chân đến đứt dây chằng... Không chỉ vận động viên chuyên nghiệp, người chơi không chuyên cũng dễ gặp chấn thương nếu chủ quan hoặc xử trí sai cách.
"Nhờ mọi người, em đã được sống, được học tiếp"“Có lúc, em nghĩ mình sẽ không kịp tốt nghiệp. Nhưng nhờ mọi người, em đã được sống, được học tiếp. Em biết ơn vô cùng!", em Hà Ngọc Tú xúc động nói khi được hồi sinh sau ca mổ tim.
"Cần làm rõ vụ cấp 5 giấy chứng nhận độc thân cho bác sĩ Chiêm Quốc Thái"Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM Nguyễn Văn Hậu cho rằng chuyện cấp 5 giấy chứng nhận độc thân cho bác sĩ Chiêm Quốc Thái đang thu hút quan tâm của dư luận và đặt ra nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ.
Hiểu đúng về thời gian chụp X-quang ở bệnh việnCách hiểu cứng nhắc "chụp X-quang phải đủ 6 phút mới được bảo hiểm chi trả" đã gây nên những bức xúc không đáng có.