Hơn 21 triệu đồng đến với ba anh em mồ côiPhóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền thôn, xã đã đến thăm và trao số tiền 21.120.000 đồng của bạn đọc ủng hộ tới gia em Phạm Đình Hưng, thôn Đức Giáo 10, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa.
Mã số 2826: Thắt lòng cuộc sống của ba anh em mồ côi ngày tếtCăn nhà nhỏ lợp tôn của ba anh em Hưng, Hiệp, Huyền (thôn Đức Giáo 10, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa) chông chênh, trống trải đến lạ thường kể từ ngày bố, mẹ lần lượt rời bỏ các em. Cuộc sống mưu sinh, ước mơ học hành… ngày một xa vời với những đứa trẻ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Và giờ đây mỗi khi đêm về, một tiếng gọi bố, mẹ rất bình dị cũng chỉ còn là giấc mơ…
Ba anh em mồ côi sống cùng bà tâm thần được giúp hơn 145 triệu đồngThấu hiểu hoàn cảnh bi đát, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gia đình bà Nguyệt số tiền lớn, giúp 4 bà cháu có chỗ ở và điều kiện sống tốt hơn .
Ba anh em mồ côi hiếu họcCô giáo đưa ra "mệnh lệnh": phải có bố hoặc mẹ đưa đến, bởi việc học đâu phải trò đùa! Nghe nhắc đến bố mẹ, Mỹ Hảo đã khóc òa trước mặt mọi người. Không làm sao dỗ nín được em, Hòa chỉ biết ôm lấy em thổn thức: "Em đừng khóc, rồi anh sẽ làm bố, làm mẹ của em...".
Nước mắt rơi trong ngày trao quà đến ba anh em mồ côiKhi người anh vừa theo học vừa tranh thủ đi làm gia sư, bưng bê ở quán cà phê thì ở nhà sau mỗi buổi đến trường hai người em, đứa lớp 10 đứa lớp 4 lại nhặt ve chai kiếm tiền hỗ trợ thêm anh trong chặng đường trên ghế giảng đường.
Mã số 232: Cần lắm những bàn tay nâng đỡ ba anh em mồ côi mẹMẹ mất cách đây 2 năm, cha bệnh nặng phải đi ở nhờ, để lại 3 anh em Tiếng bơ vơ giữa dòng đời với muôn vàn khó khăn…
Mã số 5913: Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố đột ngột qua đời, nữ sinh lớp 12 lo dang dở ước mơMai Nhi đứng trước ngã rẽ tương lai khi bố đột ngột qua đời, còn mẹ mất khi em chưa tròn 3 tuổi. Người chị gái trước đó cũng đã phải gác lại việc học để đi làm nhưng công việc chưa ổn định.
Mã số 5914: Ba ngôi mộ chưa kịp khô xi măng, ông bà nội lo cháu gái mồ côi thất họcỞ tuổi 67, ông Đỗ Văn Trang (ngụ xã Thuận Mỹ, Tây Ninh) mất đi con trai, con dâu và cháu nội. Ông rất lo lắng khi tuổi cao sức yếu, không biết làm sao để có thể lo cho cháu gái đang học lớp 8.
Mã số 5901: Bé gái cụt chân mồ côi cha, thiếu hơi ấm mẹ, chống chọi bệnh tật, nghèo khóSinh ra không lành lặn, mồ côi cha khi mới 1 tuổi, mẹ không còn khả năng nuôi dưỡng, em Cà Thị Ngọc (Điện Biên) lớn lên giữa nghèo khó, ngày ngày cố gắng vượt qua bệnh tật.
Bạn đọc giúp gần 170 triệu đồng tới hai anh em mồ côi nương tựa ông bà nộiThông qua bài viết của báo Dân trí, bạn đọc khắp nơi đã giúp đỡ gia đình ông Hồng số tiền hơn 169 triệu đồng để vợ chồng ông nuôi 2 cháu nội mồ côi được học hành đến nơi đến chốn.
Chuyện đời của nữ thủ khoa mồ côi khiến cả hội trường khóc nghẹn“Ba mất khi em 5 tuổi. Đúng ngày sinh nhật em năm 12 tuổi, mẹ em trút hơi thở cuối…”, khi nhắc lại, em Nguyễn Võ Nhật Thiện nghẹn khóc. Dưới hội trường, không ai kìm được nước mắt.
02:24Mã số 5772: “Bố hứa đưa em đi nhà bóng nhưng chưa kịp đi thì bố mất rồi…"Trong căn nhà tranh vách đất, bà lão gần 80 tuổi vẫn gồng gánh ba đứa cháu mồ côi cha, mẹ bỏ đi biệt xứ.