1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Ba anh em mồ côi sống cùng bà tâm thần được giúp hơn 145 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thấu hiểu hoàn cảnh bi đát, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gia đình bà Nguyệt số tiền lớn, giúp 4 bà cháu có chỗ ở và điều kiện sống tốt hơn .

Đại diện báo Dân trí đã trao số tiền hơn 145 triệu đồng đến gia đình bà Đặng Thị Nguyệt (61 tuổi, ngụ ở ấp Hòa Trí, xã Long Khánh, TX Cai Lậy, Tiền Giang).  Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Nguyệt thông qua chương trình Nhân ái trong các tuần 1 và 2 của tháng 6.

Dịp này 3 đứa cháu của bà Nguyệt cũng nhận được gần 28 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí hỗ trợ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Ba anh em mồ côi sống cùng bà tâm thần được giúp hơn 145 triệu đồng - 1

Đại diện địa phương cùng gia đình nhận số tiền hỗ trợ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Gia đình bà Nguyệt là hoàn cảnh bất hạnh trong bài viết "3 đứa trẻ mồ côi lả đi vì đói bên bà nội tâm thần" đã được Dân trí đăng ngày 4/6.

Thay mặt địa phương và gia đình bà Nguyệt, ông Từ Tứ - Bí thư ấp Hòa Trí gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc Dân trí và các mạnh thường quân đã đến hỗ trợ trực tiếp gia đình bà Nguyệt.

Ông Tứ cho biết, kể từ khi báo Dân trí đăng bài kêu gọi hỗ trợ, rất nhiều nhà hảo tâm đã đến trực tiếp hỗ trợ bà Nguyệt, hoặc liên hệ hỗ trợ thông qua ông và hàng xóm bà Nguyệt. Ngoài tiền kết chuyển từ báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam, số tiền bà Nguyệt cũng nhận được trên 10 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp.

"Ở địa phương chưa có đơn vị nào kêu gọi hỗ trợ hiệu quả, được số tiền lớn như báo Dân trí, chúng tôi cảm ơn rất nhiều. Hiện ấp đã lập sổ tiết kiệm cho bà Nguyệt. Sắp tới đây ấp sẽ liên hệ với đội xây dựng hảo tâm, chọn ngày khởi công xây nhà để gia đình bà Nguyệt có chỗ ở bền vững", ông Tứ cho bày tỏ.

Như Dân trí đã thông tin, vì gia cảnh quá nghèo, con dâu bà Nguyệt đã bỏ đi từ 4 năm trước, để lại cho con trai bà 3 đứa cháu nhỏ dại. Cách đây hơn 3 tháng, trong một hôm đi làm về khuya, con trai bà Nguyệt lại chẳng may ngã xe tử vong, trong nhà chỉ còn 4 bà cháu nương tựa vào nhau.

Là chỗ dựa cho 3 đứa nhỏ nhưng bản thân bà Nguyệt cũng chẳng lo nổi cho mình. Bà Nguyệt mắc bệnh tâm thần, 7 tỉnh 3 mê, lúc tỉnh thì cũng biết nấu cơm, tắm rửa cho cháu nhưng mê rồi lại chỉ ngồi nói sảng một mình, cháu đói khóc cũng mặc kệ.

Kể từ khi con trai qua đời, bà Nguyệt và 3 đứa cháu cùng ở trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, sống nhờ sự cưu mang của xóm làng.