Bộ xương "chiến binh" 13.000 năm tuổi ở Ninh Bình giải mã điều gì?Bộ xương "chiến binh" 13.000 năm tuổi vừa được phát hiện ở Tràng An, Ninh Bình mang nhiều ý nghĩa, lần đầu tiên trên thế giới ADN của người tiền sử tại vùng nhiệt đới được giải mã thành công.
Những bí ẩn về bộ xương "chiến binh Tràng An" 13.000 năm tuổiTừ bộ xương người tiền sử niên đại 13.000 năm tuổi vừa được tìm thấy tại Ninh Bình, các nhà khoa học lấy được mẫu DNA ty thể người cổ xưa nhất từng được phát hiện tại Việt Nam và thế giới.
Phát hiện khảo cổ chấn động: Bộ xương "chiến binh Tràng An" 13.000 năm tuổiBộ xương người đàn ông khỏe mạnh, cao khoảng 1,7m và qua đời khi 35 tuổi, là "chiến binh Tràng An" có niên đại cách đây khoảng 13.000 năm, vừa được phát hiện tại Ninh Bình.
Người đàn ông bỏ tiền túi, mua 600 vé "Mưa đỏ" tặng cựu chiến binhMột người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, bố trí xe đưa đón, ăn uống cho các chú, các bác như một cách tri ân thế hệ đi trước.
Trọn tấm lòng yêu kính BácMột lòng theo Đảng và Bác, trong đấu tranh, họ không tiếc hy sinh máu xương để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Hoà bình, trở về cuộc sống đời thường, những người thương binh vẫn trọn tấm lòng đối với Bác kính yêu.
Nữ du kích lái đò trên sông Thạch Hãn xem lại hình bóng mình trong "Mưa đỏ"Bà Thu từng làm nhiệm vụ tải thương, chèo đò đưa bộ đội vượt sông Thạch Hãn. Xem phim "Mưa đỏ", nữ du kích như sống lại một thời khói lửa, thấy bản thân mình qua nhân vật Hồng trên màn ảnh.
Công an Hà Nội bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi cho cựu chiến binh xem diễu binhHơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập tại đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung... phục vụ cựu chiến binh và người cao tuổi xem diễu binh A80.
Cuộc hội ngộ của 2 cựu binh tại A80 sau gần nửa thế kỷ: "Tôi đã khóc!"Nhiều độc giả xúc động, không ít người chia sẻ họ đã khóc khi đọc bài viết được báo Dân trí đăng tải về cuộc hội ngộ định mệnh của 2 cựu binh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Những người lính tuổi 18 hành quân xuyên rừng, nay xuyên đêm ngắm hòa bìnhTrong dòng người đổ về Quảng trường Ba Đình, có những ánh mắt tự hào, những bàn tay run run nắm chặt và những nụ cười hiền hậu của các cựu binh từng đi qua bom đạn.
Cựu chiến binh - những "vị khách" đáng kính nhất trên đường diễu binhChiều 1/9, hàng nghìn cựu chiến binh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tề tựu về Thủ đô Hà Nội để chờ đón xem diễu binh. Người dân hai bên đường mừng rỡ bắt tay, đón chào những người anh hùng của dân tộc.
Cuộc hội ngộ của 2 cựu binh tại A80 sau gần nửa thế kỷ: "Mày chưa chết à?""Gặp lại nhau, chúng tôi cảm động quá, cứ ôm nhau mà khóc trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Tôi thốt lên: "Mày chưa chết à?" vì lâu nay nghĩ cậu ấy đã hy sinh", ông Quế vừa khóc vừa kể.
Hồi sinh “Bộ Chiến tranh”: Sức mạnh quân sự Mỹ trong thời đại mớiGiữa bối cảnh thế giới đầy biến động, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây bất ngờ khi ký sắc lệnh hành pháp để khôi phục tên gọi “Bộ Chiến tranh” cho cơ quan, vốn được biết đến là Bộ Quốc phòng.