Thủ phủ hồ tiêu điêu đứng trước “bão”, người bể nợ, người bỏ nhà điGiá “vàng đen” tụt dốc thảm hại khiến người nông dân đứng trước nguy cơ lỗ nặng. Thế nhưng trong cơn “bão giá”, hàng trăm hộ dân lại tiếp tục điêu đứng trước dịch bệnh, khiến gần 2000 ha hồ tiêu tại thủ phủ hồ tiêu Đắk Song nhiễm bệnh, chết khô. Nhiều hộ dân lâm cảnh nợ nần, phải bỏ nhà đi nơi khác chỉ vì tiêu mất giá, dịch bệnh.
02:53Mã số 4678: Ông lão U60 chạy xe ôm nuôi con trai bại não và cháu bị tàn tật đôi tayTừ ngày nuôi cá tra bị bể nợ, gia đình ông Trần Công Quyến (ở Cần Thơ) lâm vào cảnh khốn khó. Vợ chồng ông bà vừa nuôi người con trai lớn của ông bị bại não từ nhỏ và đứa cháu ngoại dị tật đôi tay.
Nhân viên ngân hàng vỡ nợ 50 tỉ đồngPhó Trưởng phòng Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum tuyên bố bể nợ sau khi huy động gần 50 tỉ đồng để làm đáo nợ ngân hàng.
Mã số 4678: Nghẹn lòng U60 chạy xe ôm nuôi con bại não và cháu ngoại viết chữ bằng chânTừ ngày nuôi cá tra bị bể nợ, gia đình ông Trần Công Quyến (ở Cần Thơ) lâm vào cảnh khốn khó. Cuộc sống càng chật vật khi vợ chồng ông phải chăm lo cho người con bại não và đứa cháu ngoại dị tật đôi tay.
Vụ hài cốt phụ nữ trong bể nước: Nghi phạm 13 năm sống ám ảnh, sợ hãiBùi Trung Thành khai, do nợ nần nên đã lừa chị N.T.T. chở gas đến nhà mình rồi ra tay giết hại, cướp sợi dây chuyền vàng của nạn nhân. Sau đó, Thành mang xác chị T. giấu trong bể nước thải.
Chủ dự án quy mô 25.000 tỷ đồng tại Hải Phòng tăng lỗNửa đầu năm, chủ đầu tư dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng lỗ 10,5 tỷ đồng, gấp đôi so với 6 tháng đầu năm 2022.
Trường Quốc tế Mỹ kêu gọi phụ huynh đóng thêm 125 tỷ đồngTrong cuộc gặp với phụ huynh chiều 30/3, Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) mong muốn phụ huynh đóng thêm 125 tỷ đồng hỗ trợ giải quyết khó khăn tài chính để vận hành đến hết năm học này.
Con rể trộm tiền, lợn đất của bố vợ rồi giấu trong bể nướcHiếu khai nhận đã lấy trộm 86 triệu đồng và 2 con lợn đất đựng tiền tiết kiệm của bố vợ để trả nợ.
Quản lý nhà hàng "quay xe", trở thành chủ trại heo rừng nổi tiếngHai lần nuôi heo rừng thất bại, lỗ trên 2 tỷ đồng nhưng anh Nguyễn Tấn Đạt (34 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng) quyết tâm khởi nghiệp đến cùng. Kết quả đem lại trái ngọt ngoài mong đợi.
Tôi đau lòng khi phát hiện bí mật của mẹ đẻ với thông giaMẹ đẻ đã âm thầm làm điều này cho bên nhà chồng tôi. Khi biết chuyện, tôi không khỏi xót xa.
Cụ ông trúng số 155 tỷ đồng, không giúp đỡ gia đình và cái kết nghèo đóiMột người đàn ông U80 ở Anh trúng giải thưởng xổ số trị giá 155 tỷ đồng. Thế nhưng, ông lại được mệnh danh là "người đàn ông xấu tính nhất nước Anh", phải chịu kết cục bị phá sản.
Nợ nần vì muốn giàu "thần tốc", chồng thổ lộ dự định khiến tôi bật khócChồng tôi muốn làm giàu để cả nhà có nhiều tiền, chi tiêu không phải nghĩ. Đi qua hai lần thất bại, anh vẫn chưa thay đổi suy nghĩ này.