Lập tổ công tác ngăn chặn những chuyến đò “tử thần” ở huyện Phúc ThọSau khi các cơ quan báo chí đồng loạt phản ánh việc bến đò Vân Phúc hoạt động “chui” suốt nhiều tháng, đánh cược tính mạng của hàng trăm lượt hành khách qua sông, UBND huyện Phúc Thọ đã thành lập tổ công tác giám sát 24/24 giờ để ngăn chặn chủ đò chở khách.
Chùa Hương tăng giá vé, khách phàn nàn "có tiền triệu mới dám đi lễ chùa"Theo nhiều du khách, tham quan chùa Hương, họ phải trả gần 500.000 đồng các loại phí. Số tiền trên chưa gồm ăn uống, di chuyển. Nhiều người cho rằng, đây là số tiền khá cao cho chuyến đi lễ chùa.
Thực hư thông tin chùa Hương vắng nhất lịch sử, lái đò xếp hàng chờMới đây, mạng xã hội xuất hiện một số bài viết chia sẻ cảnh "chùa Hương vắng tanh vắng ngắt". Ngày 27/2, phóng viên đã có mặt tại điểm đến tâm linh nổi tiếng này để xác minh thực hư câu chuyện.
Nam sinh thuê căn hộ cao cấp ở TPHCM để đánh bạcTheo cáo buộc, Nguyễn Viết Anh Quân thuê căn hộ cao cấp tại quận 4 (TPHCM) rồi tổ chức cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc.
Loa kẹo kéo chát chúa ở chùa Hương: Bên nhớ "người tình", bên "xin gánh mẹ"Thay vì nghe tiếng mái chèo khua sóng nước, tiếng chuông, tiếng tụng kinh niệm Phật, du khách xuôi dòng suối Yến, chùa Hương bị dội vào tai âm thanh chát chúa từ những chiếc loa kẹo kéo công suất lớn.
Vụ chở ô tô qua bến đò: Huyện Phúc Thọ sẽ xử "cứng rắn" hơnLiên quan đến vụ việc Huyện Phúc Thọ sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn để chấn chỉnh tình hình hoạt động sai trái tại bến đò Vân Phúc.
Chủ đò ngang “đánh cược” tính mạng hành khách đang hoạt động “chui”Không chỉ vi phạm chở ôtô qua sông Hồng trái phép, Phòng Cảnh sát đường thủy CATP Hà Nội còn xác nhận bến đò Vân Phúc ở huyện Phúc Thọ hoạt động “chui” từ ngày 15/1/2014, bởi giấy phép do Sở GTVT cấp đã hết hạn và chưa được cấp mới.
“Phớt lờ” cảnh báo, Sở GTVT Hà Nội tái cấp phép cho bến đò vi phạmCảnh sát đường thủy CATP Hà Nội đã cảnh báo, UBND huyện Phúc Thọ đề nghị xem lại việc cấp giấp phép cho bến đò Vân Phúc vi phạm quy định có hệ thống, nhưng Sở GTVT Hà Nội vẫn tự tin cấp giấy phép cho chủ đò coi thường tính mạng hành khách.
Giới làm ăn hốt bạc trên khúc sông đau khổNgoài ổ "cát tặc" vừa bị lực lượng công an phát hiện, đoạn sông Hồng qua huyện Phúc Thọ (Hà Nội) còn là nơi các lò gạch ngày đêm nhả khói, và một bến đò "tử thần" khiến người đi đò nơm nớp.
Hà Nội: Chủ đò ngang “đánh cược” tính mạng hành khách qua sông HồngĐò không có chức năng chở ôtô nhưng hàng ngày vẫn có hàng chục xe 4 chỗ, 7 chỗ, xe tải được vận chuyển qua sông Hồng cùng hành khách tại bến đò Vân Phúc (Phúc Thọ). Khi cơ quan chức năng kiểm tra, chủ dò xếp phao lấy lệ rồi gấp rút thu lại.
Cô giáo vùng cao bán của hồi môn mua thuyền chở học sinh đi họcLo lắng cho sự an toàn của học trò, cô giáo Quách Thị Bích Nụ ở huyện Đà Bắc, Hòa Bình, đã quyết định bán đi cặp bò vốn là của hồi môn, để đóng thuyền chở học sinh đến trường tìm con chữ.
Tấp nập mua bán ở "chợ ma" lúc nửa đêmTrong đêm tối mở ảo, ánh đèn dầu leo lét không nhìn rõ mặt, những cụ già tóc bạc tái hiện cảnh mua bán chiếu của 200 năm trước tại chợ Định Yên, Đồng Tháp.