Phụ huynh lao vào trường đánh học sinh: Bênh con bằng nắm đấm đúng hay sai?Từ nhận thức sai lệch về cách bảo vệ con cái, nhiều phụ huynh xông vào trường giải quyết uất ức của con bằng nắm đấm mà không ngờ đang tiếp tay cho bạo lực.
Phái mạnh còn mạnh không?Nam nhi đại trượng phu. Nói đến đàn ông, chúng ta nghĩ ngay đến sự mạnh mẽ: một bờ vai đủ êm cho người phụ nữ tựa đầu, đôi cánh tay đủ rộng để bảo vệ con cái, sự quyết đoán, kiên định của một người lãnh đạo, gánh vác giang sơn.
Bảo vệ con trẻ trước môi trường mạng như thế nào?Khi sự thâm nhập của internet và công nghệ ngày càng sâu rộng vào cuộc sống của con người ở mọi lứa tuổi thì kỹ năng về công nghệ và internet trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết. An toàn khi lên mạng là một trong những cuộc trò chuyện cần thiết giữa các thành viên trong gia đình khi bắt đầu sử dụng Internet và đó cũng là cách mà chúng ta bảo vệ con cái trước môi trường mạng.
Bà mẹ không biên giớiCó những bà mẹ người Thổ Nhĩ Kỳ đêm đêm cùng nhau mang đèn ra điểm buôn bán ma túy ở một quận nhỏ phía tây Berlin để đối mặt với bọn buôn bán cái chết trắng. Họ nhận mình là “bà mẹ không biên giới”, với mục đích bảo vệ con cái mình khỏi những cám dỗ chết người.
Ngắm đàn bò tót lai độc đáo ở Vườn quốc gia Phước BìnhCon bò tót hoang dã cao 1,7m nặng khoảng 1 tấn tách bầy về Vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận) giao phối với bò cái nhà. Kết quả sau những lần "hẹn hò" ấy là hơn 20 con bê lai bò tót ra đời.
Binh sĩ Ukraine nêu lý do đằng sau làn sóng đào ngũ quy mô lớnQuân nhân Ukraine chia sẻ với truyền thông phương Tây về nguyên nhân vì sao hàng loạt binh sĩ đào ngũ trong thời gian qua.
Những kỷ vật biết nói về biệt động thành Sài Gòn - Gia ĐịnhMỗi kỷ vật được lưu giữ là một câu chuyện gắn liền với những chiến sĩ biệt động Sài Gòn, thể hiện tinh thần dũng cảm và mưu trí của những con người chiến đấu trong lòng địch.
Truyền thuyết rắn thần nhiều đầu ở Bình ĐịnhTrong truyền thuyết Ấn Độ giáo, rắn thần Naga là vua các loài rắn, thể hiện cho sức mạnh hủy diệt cái cũ, tạo ra cái mới. Rắn Naga ở Bình Định được xem là đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa.
Chồng ngoại tình, tôi rất muốn ly hôn nhưng lại... tiếc bố mẹ chồngTôi như người đứng ngã ba đường. Nếu giờ tôi chỉ vì bản thân, mang đứa cháu mà ông bà hết mực yêu thương đi mất, liệu tôi có quá đáng không?
Đêm giao thừa đặc biệt của người phụ nữ 30 năm làm sạch thành phố30 năm làm công nhân vệ sinh môi trường thì cả 30 cái Tết chị Hương đón giao thừa ngoài đường. Năm nay, chị có thêm người bạn đồng hành đặc biệt...
Học sinh có còn mặn mà "mùng 3 Tết thầy" như xưa?Nhiều năm trở lại đây, học sinh, sinh viên ít mặn mà với truyền thống "mùng 3 Tết thầy". Nhiều em đến thăm thầy cô như sự qua loa, lấy lệ.
"Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"Thật sự mình đã phải khóc vì cuộc đời chắc là không chỉ đo bằng số hơi thở dặm dài trăm năm hay ngót trăm năm đâu. Mà đo bằng cả những khoảnh khắc làm người ta nín thở vì cảm thán và rơi lệ.