Tranh cãi bánh mì ở Việt Nam ngon nức tiếng nhưng chưa một lần lọt MichelinCác chuyên gia trong lĩnh vực ẩm thực cho rằng, việc đánh giá một quán bánh mì đáp ứng tiêu chuẩn của Michelin dựa trên nhiều yếu tố không chỉ có sự nổi tiếng hay hương vị.
Cục CSGT: Cố tình áp dụng mẹo trong sát hạch sẽ bị đình chỉ thiĐể bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan trong công tác sát hạch lái xe, Cục CSGT sẽ chỉ đạo Phòng CSGT công an các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình sát hạch.
Khởi tố 2 người sử dụng hàn the nấu bánh đúcDương Mạnh Hiển thống nhất với Phạm Thị Thu cho hàn the để nấu bánh đúc, làm bánh bóng đẹp, tăng độ dai, giòn, kéo dài thời gian bảo quản.
Vừa thông báo đóng cửa, quán phở ở TPHCM bất ngờ được Michelin vinh danhChỉ một ngày sau khi thông báo tạm đóng cửa, quán phở Chị Mơ tại phường An Khánh (TPHCM) bất ngờ được xướng tên trong danh sách Bib Gourmand của Michelin Guide Việt Nam 2026.
Du lịch 25 quốc gia, đến Ninh Bình du khách Pháp sửng sốt vì đẹp như phimDù đã đặt chân đến hơn 25 quốc gia trên thế giới, Marco vẫn không giấu được sự kinh ngạc khi lần đầu đến Ninh Bình. Chàng trai người Pháp liên tục thốt lên: "Thật đẹp!".
Hạn chế thức ăn đường phố không rõ nguồn gốc sau vụ 89 người nghi ngộ độcSau vụ nghi ngờ ngộ độc bánh mì, ngành chức năng Gia Lai khuyến cáo người tiêu dùng hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn hoặc thức ăn đường phố không rõ nguồn gốc trong thời tiết nắng nóng kéo dài.
Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Gia Lai, số ca nhập viện tăng lên 75Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai, ngành chức năng ghi nhận 75 người phải nhập viện điều trị với các triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy.
Khách Tây xuýt xoa ăn bánh cuốn trong nhà kiểu Pháp gần 100 tuổi ở TPHCMĐứng trước quán bánh cuốn nóng nghi ngút khói ở chợ Phùng Hưng (TPHCM), vị khách người Nga hào hứng xin thử tráng bánh. Dù lúng túng, anh vẫn thích thú khi tự tay hoàn thiện chiếc bánh cuốn đầu tiên.
39 người ở Gia Lai nhập viện, nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mìCơ quan chức năng đang kiểm tra vụ hàng chục người lớn và trẻ em nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.
Cụ bà 81 tuổi bán bánh mì ở TPHCM nói tiếng Anh, Pháp với kháchHơn 40 năm bán bánh mì ở góc đường Nguyễn Trãi (TPHCM), bà Hai trở thành gương mặt quen thuộc. Ở tuổi 81, cụ bà khiến nhiều người bất ngờ khi có thể trò chuyện tiếng Anh tự nhiên với người nước ngoài.
Khách Tây xếp hàng chật kín vỉa hè ở Hà Nội, mua món bánh giá 25.000 đồngNằm trên con phố sầm uất của Hà Nội, một tiệm bánh mì nướng vỉa hè vẫn thu hút đông đảo du khách nước ngoài đứng chờ hàng giờ nhờ mùi bơ thơm lan khắp góc phố.