Quán bánh mì "chảnh" ở Hà Nội, NSƯT Chí Trung nhận là khách ruộtSuốt thời gian dài, một quán bánh mì ở Phố Huế bị gắn mác là "kiêu chảnh" nhưng vẫn được thực khách ủng hộ nườm nượp. Đây cũng là quán có tuổi đời hơn 50 năm ở Hà Nội.
Thai phụ và 13 người nhập viện sau khi ăn bánh mì mua trong thônMột thai phụ cùng 13 người khác ở xã Phú Vang, thành phố Huế, đã phải nhập viện cấp cứu, theo dõi sau khi ăn sáng bằng bánh mì được mua tại hàng quán trên địa bàn.
Quán trứ danh miền Trung nhận trăm đơn mỗi ngày nhờ lên GrabFoodTrải qua nhiều năm gìn giữ hương vị, bánh mì Madam Khánh (Hội An) và bánh xèo Thanh Hưng (Đà Nẵng) không chỉ chinh phục thực khách địa phương mà còn trở thành những địa chỉ quen thuộc, thu hút đông đảo du khách tìm đến thưởng thức.
Món "bốc lửa" ở TPHCM khiến khách Tây trầm trồ, gọi là bữa sáng tuyệt vờiTrong hành trình khám phá ẩm thực, Steph và Chris (người Canada) đã ghé thăm TPHCM, thử loạt món ăn đường phố. Họ vô cùng hài lòng khi thử món bò né và gọi đây là món ăn sáng tuyệt vời.
5 phiên bản bánh mì đặc sản thơm ngon của ẩm thực Việt NamVới các tín đồ ẩm thực Việt, bánh mì là một món ăn vô cùng quen thuộc. Đặc biệt ở mỗi một vùng miền lại sở hữu cho mình những phiên bản bánh mì mang đậm nét đặc trưng của ẩm thực địa phương.
Chàng trai Đức chấm điểm loạt món ăn đặc sản, dân mạng gọi ngay "rể Việt"Trong 28 ngày du lịch Việt Nam, chàng trai người Đức Stefan Kilp không chỉ đem lòng yêu mến thiên nhiên, con người mà còn "nghiện" ẩm thực vỉa hè Việt Nam.
Silk Path Grand Huế Hotel & Spa - một Huế mới, sang và kiêu kỳNối tiếp thành công của Silk Path Grand Sapa Resort & Spa, Tập đoàn Silk Path tiếp tục mang vẻ đẹp của lối kiến trúc Đông Dương vào Huế và kiến tạo nên một không gian nghỉ dưỡng 5 sao hoàn toàn khác biệt trên đất cố đô.
5.000 đồng một ổ bánh mì ở Huế chỉ bằng gang tay, cắn 3 miếng đã hết veoDù chỉ có giá 5.000 đồng/chiếc nhưng bánh mì có rất nhiều loại nhân để thực khách lựa chọn, từ bánh bột lọc, thịt xíu hoặc chả hấp và trứng. Muốn no, mỗi khách có thể ăn từ 3 chiếc trở lên mới đủ.
Khách Tây chi 1.000 USD mua vé máy bay tới Việt Nam chỉ để ăn bánh mì 2 USDVị khách nước ngoài tiết lộ đã chi ra 1.000 USD (25 triệu đồng) tiền vé máy bay chỉ để sang Việt Nam ăn chiếc bánh mỳ giá 2 USD (50.000 đồng) cho thỏa cơn thèm.
Nghỉ việc nhà nước, 8X khởi nghiệp với 10 cửa hàng bánh mì kẹp Kebab TorkiĐang có một công việc nhà nước ổn định, chị Thanh Lan, 32 tuổi, quyết định nghỉ việc để kinh doanh với 10 cửa hàng bánh mì Thổ Nhĩ Kì thương hiệu Kebab Torki trên địa bàn TP. Huế.
Người Hà Nội chi tiền triệu cắm trại trên nóc tòa nhà cao tầngMột khu cắm trại sang chảnh với thiết kế đẹp mắt, tiện lợi, không gian độc đáo đã mở cửa ngay tại trung tâm Hà Nội.
Quán ăn đường phố Hội An như thế nào sau vụ ngộ độc bánh mì Phượng?Số ca ngộ độc do ăn bánh mì Phượng liên tục gia tăng, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam yêu cầu TP Hội An tăng cường kiểm tra các điểm kinh doanh thức ăn trong và ngoài khu phố cổ.