Người hành hung bác sĩ 115 là anh trai của bệnh nhânCho rằng bác sĩ cấp cứu cho em trai mình bị tai nạn giao thông quá chậm trễ, sẵn hơi men trong người Doanh đã dùng tay phải đấm liên tiếp vào mặt bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa.
Tạm giữ đối tượng đấm vào mặt bác sĩ đang cấp cứu bệnh nhânPhía Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi nhận được thông tin bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa, Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình, bị hành hung khi đang cấp cứu người bệnh, cơ quan Công an đã tiến hành điều tra và tạm giữ với đối tượng hành hung.
Cha gạt lệ hiến tạng con cứu 5 người xuyên Việt: "Rất đau lòng, nhưng...""Tai nạn đến với con trai của tôi quá bất ngờ. Hy vọng, cơ thể của con cứu giúp được nhiều người bệnh nặng khác...", người cha gạt nước mắt chia sẻ.
Đồng đội CSCĐ hy sinh ở Vũng Tàu: Khống chế đối tượng xong, hay tin bạn mất"Tôi vừa lo cho bạn, vừa phải tập trung khống chế đối tượng cùng anh em. Khoảng 14h, chúng tôi về thì nghe tin Nhật mất", Hạ sỹ Thành kể lại.
Trường Đại học Y Hà Nội phấn đấu trở thành trường top đầu châu ÁGS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, kỳ vọng, trong tương lai, trường trở thành đại học top đầu của châu Á, trong top ít nhất 800 các trường đại học trên thế giới.
Báo Dân trí đoạt giải Ba giải Báo chí toàn quốc Vì Sức khỏe nhân dânTác phẩm "Trận đánh" của hơn 60 y bác sĩ để chàng trai Hà Nội tái sinh 6 cuộc đời của 2 tác giả Minh Nhật và Mạnh Quân đã đoạt giải Ba giải Báo chí toàn quốc Vì Sức khỏe nhân dân.
"Cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp các con tôi được tiếp tục điều trị"Đón nhận số tiền gần 260 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ, anh Nguyễn Ngọc Thu nghẹn ngào gửi lời cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ các con anh có kinh phí tiếp tục điều trị.
Chuyện chiến đấu với "tử thần", giành giật sự sống ở chốt chặn cuối cùngTrực ở chốt chặn cuối cùng để giữ lại mạng sống cho người bệnh, những bác sĩ khoa hồi sức tích cực đã kiên cường chiến đấu với "tử thần", giúp bệnh nhân lách qua "khe cửa hẹp", trở về với cuộc sống.
Tranh luận về đề xuất miễn học phí cho sinh viên trường YTrường Y tuy học phí cao nhưng không phải cứ đóng tiền là được học mà tỷ lệ "chọi" thi tuyển đầu vào vẫn rất cao.
Những em bé níu mạng bằng liều thuốc "trăm triệu đồng" mỗi tháng"Tôi mong bé luôn có đủ thuốc để được khỏe mạnh như mọi đứa trẻ khác. Nhưng mỗi lần sử dụng phải tốn hơn trăm triệu đồng", người mẹ có con mắc bệnh hiếm trải lòng.
Xuân Hinh tuổi 64 đóng Bắc Bling, đọc rap gây sốt: "Tôi chưa hết thời"MV "Bắc Bling" có sự xuất hiện của "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh đang phủ sóng mạng xã hội, leo top 1 trending chỉ sau 24 giờ.
Mã số 5446: Giọt nước mắt chàng sĩ quan, mong được sống tiếp để phụng sự Tổ quốc"Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí chung tay, giúp Lương cơ hội được trở về chăm sóc bố mẹ già, nuôi con nhỏ và thực hiện nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng của người quân nhân…", bác sĩ Nhung nói.