Mã số: 5426
"Cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp các con tôi được tiếp tục điều trị"
(Dân trí) - Đón nhận số tiền gần 260 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ, anh Nguyễn Ngọc Thu nghẹn ngào gửi lời cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ các con anh có kinh phí tiếp tục điều trị.
Người cha nghẹn ngào cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ (Video:Hương Hồng).
Ngày 18/2, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao số tiền 254.701.168 đồng tới gia đình anh Nguyễn Ngọc Thu (SN 1979, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).
Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Thu qua số tài khoản báo Dân trí.
Anh Nguyễn Ngọc Thu là bố bệnh nhân Nguyễn Tuấn Anh (SN 2007), được nhắc tới trong bài viết "Xót thương cậu bé chuẩn bị hiến tủy cứu anh, bất ngờ gặp tai nạn nguy kịch" mà báo Dân trí đăng tải trước đó.
Trân trọng đón nhận số tiền trên, anh Thu xin gửi lời cảm ơn tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, báo Dân trí và bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua.
"Số tiền trên vô cùng ý nghĩa với gia đình tôi lúc này. Các con tôi sẽ được tiếp tục điều trị. Gia đình không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất", anh Thu nghẹn ngào nói.
Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới anh Nguyễn Ngọc Thu (Ảnh: CTV).
Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân Tuấn Anh đã có nhiều cải thiện, em được chuyển tuyến dưới tiếp tục tập phục hồi chức năng.
"Chúng tôi xin cảm ơn báo Dân trí và các bạn đọc đã luôn đồng hành, hỗ trợ gia đình anh Thu nói riêng và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện nói chung", chị Phương nói.
Như báo Dân trí đã đưa tin, tháng 4/2024, con trai lớn của anh Thu là Nguyễn Anh Đông (SN 2003, sinh viên năm thứ 3 trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc), bất ngờ phát hiện ung thư máu.
Chị Phan Thị Xuân (SN 1984, vợ anh Thu) làm công nhân điện tử cách nhà 15km với mức thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng. Anh Thu ở nhà làm nghề mộc và canh tác 3 sào ruộng, chăm sóc người mẹ già gần 70 tuổi thường xuyên đau yếu. Thu nhập cả nhà tằn tiện chỉ đủ đắp đổi qua ngày.
Các bác sĩ cho gia đình biết, cháu Đông phải ghép tủy mới mong cứu được tính mạng. Nhà chỉ có 2 anh em, Nguyễn Tuấn Anh (SN 2007) tình nguyện hiến tủy cứu anh trai.
Hiện Tuấn Anh (con trai anh Thu) đã được chuyển về tuyến dưới tiếp tục tập phục hồi chức năng (Ảnh: Hương Hồng).
Tối ngày 8/12, khi vợ chồng anh Thu đang chăm sóc con trai lớn tại Bệnh viện Bạch Mai thì bất ngờ nhận tin Tuấn Anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Do tình trạng đa chấn thương quá nặng, chuyến xe cấp cứu xé màn đêm chở Tuấn Anh đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào rạng sáng ngày 9/12.
Bác sĩ Đỗ Xuân Trường, phòng Hồi sức cấp cứu, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:
"Bệnh nhân Nguyễn Tuấn Anh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng; chấn thương sọ não, hôn mê sâu, vỡ xương trán, máu tụ trong não, chấn thương hàm mặt phức tạp, chấn thương ngực, gãy xương cẳng tay trái…".