Đồng đội CSCĐ hy sinh ở Vũng Tàu: Khống chế đối tượng xong, hay tin bạn mất
(Dân trí) - "Tôi vừa lo cho bạn, vừa phải tập trung khống chế đối tượng cùng anh em. Khoảng 14h, chúng tôi về thì nghe tin Nhật mất", Hạ sỹ Thành kể lại.

Buổi trưa 4/3 lặng gió trên dãy phố nhìn ra cửa biển Vũng Tàu, một quán nước phục vụ khách du lịch được sửa sang vội vã, treo lên trước cửa tấm biển ghi dòng chữ "Vô cùng thương tiếc...". Đó là nhà của Nguyễn Ngọc Minh Nhật (SN 2001), chiến sỹ hy sinh trong lúc khống chế đối tượng nguy hiểm tại địa phương.
"Sáng qua, Nhật còn qua quán đưa hủ tíu cho mẹ, kêu mẹ ăn đi, con đi nhé, rồi đi không về luôn...", bà Thanh, hàng xóm của Thượng sỹ Minh Nhật, chỉ tay về khung ảnh người lính trẻ được đặt trang trọng trước linh cữu. Đó cũng là cuộc gặp cuối cùng giữa 2 mẹ con Minh Nhật vào sáng 3/3.

Đại diện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đọc quyết định truy thăng quân hàm cho chiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật từ Hạ sỹ lên Thượng Sỹ (Ảnh: Ngọc Tân).
"Thằng Nhật ngoan lắm, có hiếu dữ lắm".
Theo chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn (cậu ruột của Nhật), anh sinh ra trong gia đình có truyền thống. Trong nhà có một người hy sinh tại chiến trường Campuchia vào năm 1980, khi còn rất trẻ.
"Cháu tôi từ nhỏ tới giờ rất hiền, ngoan lắm. Phụ giúp ba mẹ rất nhiều. Khi đi học mấy năm trên TPHCM, cứ rảnh là nó về phụ giúp gia đình", ông Tuấn chia sẻ.
Tốt nghiệp THPT, Nhật thi đỗ vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Sau 3 năm sinh viên, anh xin bảo lưu để lo việc gia đình. Đúng lúc có đợt tuyển nghĩa vụ công an nhân dân, Nhật quyết định theo ngành, bắt đầu với vị trí chiến sỹ cảnh sát cơ động phục vụ có thời hạn.
"Nhật ước mơ một ngày chính thức trở thành cán bộ công an", người cậu ruột nói về ước mơ của đứa cháu.

Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật từng học đại học trước khi thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (Ảnh: Ngọc Tân).
Theo bà Thanh, Nhật và mẹ sống cùng bà ngoại, mở quán nước phục vụ khách du lịch biển Vũng Tàu. Từ ngày ngoại mất, Nhật tham gia nghĩa vụ cảnh sát cơ động nên chỉ còn người mẹ ở nhà. Thương mẹ, anh vẫn thường tranh thủ ngày nghỉ hoặc khi đi tuần tra thì ghé về thăm. "Đơn vị đóng gần nhà nên khi thì bún bò, khi thì hủ tíu, cứ ăn sáng xong là nó mang một suất nữa về cho mẹ. Thằng bé ngoan, có hiếu dữ lắm", người hàng xóm kể.
Sáng 3/3, sau khi đưa đồ ăn sáng cho mẹ, Nhật trở về đơn vị rồi nhận lệnh điều động đi hỗ trợ Công an phường 7 (TP Vũng Tàu) trấn áp đối tượng nghi sử dụng ma túy tên Dương Hữu Trí (38 tuổi).
Quá trình áp sát để khống chế đối tượng, Thượng sỹ Nhật đã bị Trí dùng dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực bên phải. Được đồng đội nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu, Thượng sỹ Nhật vẫn không qua khỏi, hy sinh vào 13h30 cùng ngày tại bệnh viện.
"Nếu ai cũng sợ chết..."
Trong suốt buổi sáng 4/3, các ban ngành đoàn thể tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công an các cấp đổ về căn nhà nhỏ của Thượng sỹ Nhật để viếng và chia buồn với gia đình.
Hạ sỹ Nguyễn Xuân Thành, người bạn thân và đồng đội với Nhật, túc trực bên linh cữu, tay cầm sẵn những nén nhang để đưa cho khách viếng.

Hạ sỹ Thành, người bạn thân cùng đơn vị với Thượng sỹ Nhật (Ảnh: Ngọc Tân).
Anh Thành cũng chỉ mới trút bỏ bộ quân phục dã chiến của CSCĐ, sau một buổi vật lộn để khống chế kẻ sát hại người bạn thân của mình.
"Lúc đó hắn lao tới khiến anh em phải triển khai ngay đội hình phòng thủ. Nhật bị đâm trúng, được đưa ngay ra ngoài. Tôi vừa lo cho bạn, vừa phải tập trung khống chế đối tượng cùng anh em. Khoảng 14h, khi khống chế đối tượng xong xuôi thì nghe tin Nhật mất", anh Thành kể lại.
Học cấp 3 cùng nhau, Thành và Nhật thân thiết như anh em. Hai người cùng nhập ngũ công an một đợt, về cùng một đơn vị cảnh sát cơ động, giường ngủ cũng sát nhau.
"Nhật thích đi leo núi, thích chơi game..., nhưng mong mỏi lớn nhất của bạn là qua thời gian nghĩa vụ sẽ trở thành cán bộ công an thực thụ", Hạ sỹ Thành kể về người bạn của mình.
Trong lúc các chiến sỹ vẫn đang vật lộn với kẻ thủ ác, Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh thông báo khẩn huy động đồng đội có nhóm máu O đến truyền máu cho đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật đang bị thương, mất máu nhiều. Dù đơn vị đã nỗ lực cứu chữa, người lính trẻ đã hy sinh do vết thương quá nặng.
Đối với Hạ sỹ Thành, những gì anh phải chứng kiến trong ngày 3/3 là nỗi đau và ám ảnh sâu sắc. Nhưng khi phóng viên hỏi anh có sợ hãi hay dao động hay không, người lính trẻ nghiêm nghị lắc đầu.
"Xã hội hiện nay, tội phạm ngày càng nguy hiểm, manh động. Nếu ai cũng sợ chết thì đâu còn ai đứng ra bảo vệ người khác được", Thành nói.

Đại tá Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đến viếng Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (Ảnh: Ngọc Tân).
Tại lễ viếng, Đại tá Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cho biết sự hy sinh của Thượng sỹ Nhật là tấm gương cho lực lượng công an, cảnh sát cơ động toàn quốc.
"Chúng tôi về đây động viên gia đình vượt qua nỗi đau. Em đã vì nước, vì dân. Sự hy sinh của em là cao cả. Mong gia đình bớt đi đau thương, mất mát", Đại tá Chiến chia sẻ.
Trong sáng 4/3, Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký Quyết định về việc thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Hạ sỹ lên Thượng sỹ nghĩa vụ đối với chiến sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.
Theo báo cáo từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 7h35 ngày 3/3, tổ công tác Công an phường 7, TP Vũng Tàu, đến nhà mời Dương Hữu Trí (tên gọi khác là Tý Heo, 38 tuổi, trú tại phường 7, TP Vũng Tàu) về trụ sở để kiểm tra ma túy.
Tuy nhiên, Trí không chấp hành và còn hung hăng cầm dao rượt chém, làm rách áo một cán bộ phường 7. Sau đó, Trí quay lại đốt xe của tổ công tác và về nhà.
Nhận được tin báo, Tổ hình sự khu vực phụ trách địa bàn TP Vũng Tàu gồm nhiều lực lượng đến nhà và vận động, thuyết phục nhưng Trí không chấp hành. Đối tượng tiếp tục cố thủ trong nhà, chửi bới, đe dọa sử dụng hung khí tấn công lực lượng công an.
Sau đó, Trí đứng trên lầu tạt nước sôi khiến một cảnh sát khu vực Công an phường 7 bị bỏng. Do đó, Tổ công tác trong đó có chiến sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã áp sát để khống chế đối tượng.
Trong lúc áp sát, khống chế Trí, chiến sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã bị đối tượng này dùng dao đâm trúng vào vùng ngực bên phải. Tổ công tác đã đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu. Tuy nhiên, đến khoảng 13h30 cùng ngày, chiến sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật hy sinh.