Bà nội chồng của tôiChồng tôi mồ côi, từ nhỏ sống với bà nội. Nhớ ngày anh mang trầu cau sang hỏi cưới tôi, má tôi bảo: “Làm dâu má chồng đã khổ, làm dâu bà nội chồng càng khổ gấp trăm lần, con suy nghĩ kỹ chưa?”. Tôi gật đầu mà lòng rất hoang mang.
Bất chấp “tiểu tam” phá quấy, vợ chồng “Nàng dâu order” tình tứ từ màn ảnh đến đời thựcKhông chỉ tình tứ trên phim, “vợ chồng Lam Lam” Lan Phương và Thanh Sơn còn ngọt ngào giữa đời thực. Ngoài đời, NSƯT Minh Vượng không còn là “bà nội chồng khó tính” mà rất nhẹ nhàng với Lan Phương.
Khốn khổ vì bà nội của chồngĐúng là, sau khi lấy chồng, mỗi người đều có một nỗi khổ riêng. Người thì khổ sở vì mẹ chồng ghê gớm, còn em, không biết kiếp trước em sống thế nào mà kiếp này, em lại gặp phải bà nội chồng đáng sợ đến vậy.
Nàng dâu @Làm công ty nước ngoài nên Vân luôn bận. Lần giỗ bà nội chồng, mẹ chồng giao cho Vân chuẩn bị 6 mâm mời họ hàng. Chẳng có thời gian, lại không giỏi nội trợ nên ngày hôm đó, Vân đặt cỗ ở nhà hàng rồi thuê chở tới tận nhà, bày biện, sắp xếp đâu ra đó.
Sau đám cưới, mẹ chồng tôi tức giận đòi “làm liều” vì lý do không ai ngờTrở về phòng sau bữa tiệc cưới, tôi muốn im lặng cho qua chuyện. Nhưng mẹ chồng đòi gọi phụ huynh sang, tôi biết mình không thể nhịn được nữa.
Cuộc sống viên mãn hiện tại của “nàng Tây Thi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ”Được giao vai Tây Thi trong bộ phim truyền hình cùng tên năm 1995, nữ diễn viên Tưởng Cần Cần được gọi là “Tây Thi đẹp nhất màn ảnh”. Ở tuổi U50, cô giữ được khí chất cổ điển khiến khán giả nhớ mãi.
Nhà do bố mẹ chồng góp tiền, vợ tôi lại muốn đón… mẹ đẻ về ở chungVợ tôi muốn đón mẹ mình lên thành phố sống cùng vì bà già yếu, không có ai chăm sóc. Nhưng tôi lại thấy điều đó khó xử vô cùng.
Tôi choáng váng bị chồng đánh chỉ vì... trót đi hai đám cướiNgồi trong bệnh viện, trên đầu là vết thương vừa được băng bó, tôi không thấy đau, mà chỉ thấy… tỉnh.
Vợ chồng nữ tài xế thay nhau lái xe tải, chở nhiều tấn gạo cứu trợ vùng lũNhận hàng chục tấn gạo và nhu yếu phẩm, chị Mỹ Hạnh (quê Thái Nguyên) và chồng thay nhau lái xuyên đêm để kịp cứu trợ bà con vùng lũ Đắk Lắk.
Kiều Anh tuổi 44: "Tôi vẫn khát khao một tình yêu chết đi sống lại vì nhau”"Tôi vẫn tin và chờ đợi, khát khao một tình yêu hai người có thể chết đi sống lại vì nhau, quấn quýt từ sáng đến tối mà không thấy chán", NSƯT Kiều Anh nói.
Vụ án mạng giáp Tết Nguyên đán (kỳ 1): Cái chết của người phụ nữ độc thânThấy trời đã sáng nhưng nhà bà V.T.L. vẫn chưa mở cửa, vợ chồng người hàng xóm đến nhà kiểm tra thì kinh hãi phát hiện bà đã tử vong, mặt bê bết máu, bên cạnh là một khúc gỗ.
NSND Công Lý tuổi 52: Dễ tủi thân, ngồi một mình hay khócỞ tuổi ngoài 50, NSND Công Lý xin thôi vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Sau bạo bệnh, anh được vợ chăm sóc, quan tâm từng chút một...