Bạn đọc Dân trí ủng hộ hơn 420 triệu đồng, giúp 2 chị em mồ côi có nhà mớiVới số tiền hơn 420 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ, Yến Nhi và Trà Mi có điều kiện xây ngôi nhà khang trang, không phải sống trong căn chòi rách nát, đồng thời còn dư một khoản để chi tiêu, học hành.
Mã số 5740: Chồng ngạt khí rơm rạ tử vong, vợ và 4 con lâm cảnh khốn cùngĐốt rơm rạ ngoài đồng, người chồng bị ngạt khói tử vong, để lại vợ và 4 con thơ trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nguy cơ các cháu bỏ học giữa chừng đang cận kề.
Đám tang cha chưa được 3 hôm, tôi sốc nặng khi chị gái đòi 700 triệu đồngĐến khi người cha già rời bỏ chị em tôi, tôi mới hiểu, tình cảm hóa ra cũng quy ra được những con số.
Hai chị em "giải cứu nghề biển" của bố mẹ, thu vài chục triệu mỗi ngàyTừ nghề biển của bố mẹ, hai chị em Trà My và Mai Huê trở về quê khởi nghiệp với món ghẹ sữa rim, mang lại doanh thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày và tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương.
Công an vào cuộc vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhàCông an ở Phú Thọ đang làm rõ vụ việc người dân phản ánh phải chuyển khoản 50 triệu đồng cho một người hành nghề thuyền chài mới được đưa thi thể người thân chết đuối về nhà an táng.
Mồ côi cha, nam sinh nỗ lực vươn lên trở thành thủ khoa khối A00 toàn quốcMồ côi cha từ nhỏ, thương mẹ một mình nuôi 3 anh em ăn học, 12 năm học Thịnh luôn đạt học sinh giỏi và trở thành một trong 8 thí sinh có điểm tuyệt đối 30 khối A00 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Mã số 5716: Cha nghèo phụ hồ bị ung thư ruột non, lo con thơ thất học, chịu cảnh mồ côi"Tôi biết căn bệnh của mình là "án tử", sống được ngày nào hay ngày đó. Các con còn quá nhỏ, nếu tôi có chuyện gì bất trắc, chúng sẽ chịu cảnh mồ côi, học hành dang dở", anh Phước xót xa nói.
Hà Nội: Người dân kêu cứu vì sắp phải sống cạnh khu mồ mả vô danhPhía trước khu dân cư là dòng sông ô nhiễm, gần 100 hộ dân khu đấu giá Lò Gạch (xã Bình Minh, TP Hà Nội) thêm lo lắng khi phía sau nhà đang có nguy cơ trở thành nghĩa trang.
Từ ngày em chồng ly hôn, tôi bỗng dưng trở thành "osin không công"Tôi từng nghĩ, giúp đỡ người thân trong lúc họ khó khăn là điều nên làm. Nhưng có lẽ, mọi giới hạn đều có điểm dừng, nhất là khi lòng tốt bị coi như điều hiển nhiên.
Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời "không kem chống nắng"20 năm trôi qua, nhưng trong ký ức chị Lê Thị Quyên - nữ chiến sĩ từng tham gia diễu binh A60 - mùa hè 2005 vẫn vẹn nguyên, với những ngày tập luyện khắc nghiệt nhưng đầy ắp kỷ niệm.
Mã số 5675: Hai con nhỏ mắc bệnh hiểm, mẹ khóc nghẹn vì không còn tiền cứu chữaCùng mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh, 2 anh em Khánh và Hoa phải truyền máu để duy trì sự sống. Trong căn nhà sàn xiêu vẹo, người mẹ trẻ chỉ biết cầu cứu sự giúp đỡ để níu giữ sự sống cho con.
Em bé "mũ nồi xanh" đốn tim đoàn diễu binh A80Trong buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, một em bé trong trang phục "mũ nồi xanh" đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đoàn diễu binh.