Phận đời cay đắng, lay lắt của người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân đi đòi đất!Dưới cái nắng gắt của Sài Gòn, bà Phượng lầm lũi bước đi bán vé số, ngày may mắn dư được vài đồng, khi trời mưa gió không đủ 2 bữa no. Người phụ nữ hơn 40 năm đi đòi đất đang cố mưu sinh, gắng gượng chờ đến ngày tìm lại được “mét đất chôn thân”.
Giao thừa chồng đi xông đất hết đêm, sáng mùng 1 về đòi ly hôn với vợĐêm giao thừa, khi mọi gia đình quây quần bên nhau, chồng tôi lại tất bật đi xông đất và chúc Tết bạn bè. Đến sáng mùng 1, anh mới say khướt lết về, rồi buông câu ly hôn lạnh ngắt.
Tổng Bí thư: "Mục tiêu của Đảng là nâng cao đời sống Nhân dân""Mục tiêu của Đảng là phải nâng cao đời sống cho Nhân dân, không có mục tiêu gì khác", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định và nhiều lần nhắc lại thông điệp này.
Tổng Bí thư: Đại hội XIV bầu một lần, bầu đủ với tỷ lệ phiếu tập trung caoTổng Bí thư Tô Lâm cho biết kết quả Đại hội bầu cử một lần, bầu đủ theo đề án, với tỷ lệ phiếu tập trung cao đã phản ánh chất lượng công tác chuẩn bị nhân sự và sự thống nhất cao trong toàn Đảng.
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới"Lịch sử cho thấy trong thời kỳ quá độ giữa cái cũ và cái mới, nếu không kịp thời bắt nhịp với thế giới và xu thế của thời đại, nguy cơ tụt hậu sẽ hiện hữu hơn bao giờ hết", Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.
Các phi vụ đòi nợ khiến Được “Đất Bắc” cùng đồng bọn sa lướiKhông chỉ gây sức ép với người vay, Được "Đất Bắc" cùng đồng bọn còn nhắm đến thân nhân của con nợ, khiến họ mất uy tín và sống trong chuỗi ngày thấp thỏm.
Từ học sinh lớp 9 đến ông trùm mua bán nợ Được “Đất Bắc”“Hầu hết những nhân viên thu hồi nợ do Được tuyển dụng đều xăm trổ, có tiền án, tiền sự. Đây là những đối tượng sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của Được để đòi nợ phi pháp”, một cán bộ điều tra chia sẻ.
Tuyến đường bộ ven biển Hưng Yên trị giá gần 5.000 tỷ đồngVới tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Hưng Yên dài 34km đóng vai trò mắt xích chiến lược kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển và sân bay trọng điểm ở phía Bắc.
Bí quyết nuôi ngựa “nhà giàu” trên cổng trời, trăm triệu đồng không bánĐàn ngựa của ông Chư ước tính giá trị gần 1 tỷ đồng, trong đó có loại ngựa bạch được trả 100 triệu đồng/con nhưng người đàn ông này không bán.
Tết của người giàCàng lớn, người ta càng tiến về phía trước. Công việc, gia đình, con cái, trách nhiệm… tất cả đẩy ta đi. Chỉ có người già, khi đã gần đi hết vòng tròn, mới bắt đầu quay đầu nhìn lại.
"Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới"Nhìn lại 40 năm đổi mới, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thuận cho rằng đất nước đã tích lũy đủ thế và lực để bước vào giai đoạn phát triển mới từ Đại hội XIV của Đảng.
Khi mùa xuân bắt đầu từ cải cáchNếu con người là động lực của phát triển, thì thể chế chính là đường ray của động lực ấy. Đường ray thẳng và thông suốt, đoàn tàu mới có thể tăng tốc.