Một đại học ở Việt Nam bất ngờ lọt top 325 thế giới, tăng 456 bậcĐH Quốc gia Hà Nội được xếp hạng 325 thế giới về phát triển bền vững, tăng 456 bậc so với năm 2024 và đứng vị trí 51 của khu vực châu Á và số 1 Việt Nam.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
Hơn 20.000 sinh viên sẽ học tập tại Hòa Lạc cuối năm 2025Hơn 20.000 sinh viên sẽ học tập tại làng đại học lớn nhất Việt Nam ở Hòa Lạc vào cuối năm 2025.
02:14Mã số 5458: Nam sinh viên năm nhất liệt nửa người kêu cứuĐó là em Trần Anh Đức, sinh viên năm thứ nhất, Trường ĐH Vinh. Đức bị tai nạn dẫn đến liệt nửa người cố gắng học và đỗ đại học.
Nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu và dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệpVới vai trò tư lệnh ngành, một trong những dấu ấn đặc biệt của nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu là Đề án 1816, cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới.
Tổ chức trọng thể lễ tang nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc TriệuSáng nay (26/1), lễ tang nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu được tổ chức trọng thể với nghi thức lễ tang cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia.
Chạy theo tiếng kêu, người đàn ông cứu sống 3 học sinh bị nước cuốn trôiTrên đường đi học về, 3 học sinh rủ nhau đi lội nước. Do nước chảy mạnh, cả 3 bị dòng nước cuốn trôi xa hơn 100m.
Người đàn ông kể lại giây phút cứu 3 nữ sinh bị nước cuốn trôiNghe tiếng kêu cứu, anh Tài vội vàng chạy về phía phát ra tiếng âm thanh. Khi đến nơi, phát hiện 3 nữ sinh đang bị nước cuốn trôi, anh Tài lao xuống cứu các em vào bờ an toàn.
Vụ 325 học sinh trường Múa kêu cứu: Nhà trường "quên" không đăng ký đầu vàoTrả lời báo chí và phụ huynh chiều ngày 1/4, Hiệu trưởng Học viện Múa cho biết nhà trường đã "quên" không đăng ký mã định danh dạy học trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh, nên các em không có bằng.
Đôi chân rướm máu và nước mắt gian khổ của học sinh trường MúaNghề múa phải luyện tập từ nhỏ. Gian lao vất vả trong nghề thể hiện ở chính đôi chân của các em, những đôi chân xấu xí, chẳng bao giờ lành lặn.
325 học viên trường Múa "kêu cứu" vì học 7 năm không được cấp bằngHọc sinh học 7 năm không được cấp bằng tốt nghiệp THPT, không thể học lên trình độ cao hơn, cũng không thể xin việc làm vì Học viện múa đào tạo nhưng không cấp bằng văn hóa.
Đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét tháo gỡ vụ 325 học sinh trường Múa "kêu cứu"Ngày 1/4, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp và chứng nhận hoàn thành các môn văn hóa THPT cho học sinh đã học xong tại Học viện Múa Việt Nam.