Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ gia đình chị Lê Thị Thơm 30 triệu đồngLần thứ 2 nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí, chị Lê Thị Thơm mẹ của 3 đứa trẻ đáng thương gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Toàn bộ số tiền nhận được, chị Thơm chia sẻ sẽ dùng cả vào việc điều trị cho bé Long Nhật và một phần để chăm sóc cho 2 bé còn lại.
Ly hôn rồi tôi vẫn khổ vì sự "đeo bám", ghen tuông của vợ cũNgày nào điện thoại của tôi cũng có tin nhắn chửi bới từ người lạ. Tôi biết, chính vợ cũ đã chạy quảng cáo bôi xấu tôi trên mạng xã hội.
Mã số 5847: Mẹ ung thư: "Em không còn nhiều thời gian, khẩn cầu các bác thương cháu!”Sinh non, mắc rối loạn phổ tự kỷ, cuộc sống của bé Chung gắn liền với bệnh viện. Giữa lúc gồng mình chạy chữa cho con, người mẹ phát hiện mắc ung thư máu, khiến cơ hội hồi phục của bé càng mong manh.
Nhóm du khách Nga bị voi tấn công suýt mất mạng sau hành động tưởng vô hạiVụ việc xảy ra tại Sri Lanka, một nhóm du khách Nga phải tháo chạy để giữ mạng, sau khi một con voi rừng nặng khoảng 3 tấn bất ngờ tấn công chiếc ô tô của họ trong lúc đi vườn thú.
Pax Thiên: Từ cậu bé ở trại trẻ mồ côi Việt Nam đến giấc mơ HollywoodPax Thiên, con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie, thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại LHP Sundance. Đây là lần hiếm hoi anh lộ diện trước truyền thông kể từ vụ tai nạn giao thông vào năm ngoái.
Mã số 5849: Vợ tâm thần, chồng cùng cực lo 6 con thơ đứt bữaVợ mắc bệnh tâm thần nặng, thường xuyên lên cơn co giật, 6 con còn nhỏ đang tuổi ăn học, anh Lò Văn Phòng (Điện Biên) kiệt sức gồng gánh gia đình trong căn nhà tạm bợ giữa núi rừng.
"Con cái chúng ta đều tốt" - Đằng sau hành vi xấu của trẻ emNhiều cha mẹ tìm đến sách vở, chuyên gia… với hy vọng biến một đứa trẻ "khó bảo" thành "ngoan ngoãn", nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ngay từ đầu, cách đặt vấn đề của chúng ta đã sai?
Khi bạo lực học đường biến thành án mạng: Ai chịu trách nhiệm?Chúng ta không thể xem đó là chuyện của ai đó. Mỗi một đứa trẻ bị tổn thương bởi bạo lực học đường, không chỉ gia đình em mất đi một phần máu thịt, mà cả xã hội mất đi một phần niềm tin và tương lai.
Thương con dâu hết mực nhưng tôi phải âm thầm làm điều có lỗi với conTôi đang sống trong sự day dứt và mệt mỏi khi vô tình biết được một bí mật.
Một năm kể từ khi Từ Hy Viên qua đời, tài sản 30 triệu USD đi về đâu?Hơn một năm sau khi nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Từ Hy Viên qua đời, việc phân chia khối tài sản ước tính khoảng 30 triệu USD của cô đã chính thức đi đến hồi kết.
Cô giáo của những đứa trẻ “ba không” giữa lòng hồ Trị AnSuốt 7 năm, mỗi cuối tuần, cô Nguyễn Thị Kim Lan lại vượt hơn 120km đến xóm chài giữa hồ Trị An (Đồng Nai) để dạy chữ cho những đứa trẻ “ba không”: không nhà, không giấy tờ, không cơ hội đến trường.
Bố dượng dùng búa đánh vào đầu con riêng của vợ: Một từ “ác” là không đủBạn tôi kể, cô ấy đã gặp nạn nhân trong vụ việc. Dù đang chịu sự đau đớn về thể xác lẫn hoảng loạn về tinh thần, khi được hỏi về người vừa bạo hành mình, con vẫn gọi người đó là “bố”.