6 quán cà phê rợp cờ đỏ sao vàng ở TPHCM, khách rần rần check-in dịp 30/4Hòa trong không khí kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, nhiều quán cà phê trang trí độc đáo từ không gian đến đồ uống, trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong dịp lễ này.
Cà phê ống tre gắn cờ đỏ sao vàng gây sốt, khách xếp hàng cả tiếng chờ muaHàng dài người kiên nhẫn chờ đợi trước một quán cà phê nhỏ ở trung tâm TPHCM vì chiếc ly ống tre đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Với cây tre, người Hàn Quốc tạo ra loại muối đắt nhất hành tinh thế nào?Một số chuyên gia cho rằng lợi ích của muối tre có thể bị phóng đại, khi chưa có nghiên cứu nào khẳng định chắc chắn nó tốt hơn hẳn muối ăn thông thường.
CSGT dùng ống thổi tre để đo nồng độ cồnLực lượng cảnh sát giao thông sẽ thử nghiệm dùng loại ống thổi làm từ bột tre để kiểm tra nồng độ cồn các tài xế.
Độc đáo cây thông đón Giáng sinh làm từ 1.400 cây tre, nứaChào đón Giáng sinh 2024, giáo họ Đồng Yên, giáo xứ Yên Đại, phường Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An đã thiết kế và làm cây thông từ 1.400 cây tre, nứa.
Ông chủ chuỗi hàng chục cửa hàng sáo đi thi... lần thứ 14Mặc dù đang là chủ của 28 cửa hàng sáo trúc trải dài khắp đất nước nhưng anh Mão năm nào cũng đi thi để rèn luyện bản thân mình.
Mục sở thị quy trình làm ống hút tre xuất khẩu mang về tiền tỷ mỗi tháng của 8X ViệtXuất phát từ trào lưu “Không dùng ống hút nhựa của giới trẻ Việt”, chàng trai sinh năm 1987- Nguyễn Văn Mão (Mão Mèo) đã nảy sinh ý tưởng sản xuất loại ống hút từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên, thân thiện với môi trường.
Hà Nội: Hấp dẫn lễ hội thi thổi cơm bằng cách cổ xưa nhấtHội kéo lửa thổi cơm thi làng Thị Cấm (mùng 8 tháng Giêng) mô tả lại việc thổi cơm cấp tốc giúp tướng Phan Công đánh giặc bằng cách thức cổ xưa nhất. Để có lửa nhóm bếp, người làng Thị Cấm dùng rơm, giang, tre và đôi tay kéo cò cử tạo lửa. Qua những thao tác xưa cũ không thay đổi, hội làng Thị Cấm toát lên nét văn hóa lâu đời đã được nhiều thế hệ người dân gìn giữ nguyên vẹn cho đến hôm nay
Mã số 5375: Hai túp lều không đủ chở che 1 người phụ nữ khuyết tậtHơn 44 tuổi, chị Cúc ở Sam Luồng (xã Trương Lương, huyện Hòa An, Cao Bằng) có 1 túp lều tôn, 1 túp lều tre sắp sập. Là người khuyết tật, không có khả năng lao động, lúc nào chị cũng sống trong lo sợ.
Tạo lửa theo cách cổ xưa để nấu cơm thi ở Hà NộiXuân về, hoa đào còn đang nở đỏ thắm, nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng (12/2) dân làng Thị Cấm (Xuân Phương, Hà Nội) lại mở hội thổi cơm thi giữa sân đình. Đây là lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống với tục kéo lửa đầy tính nguyên thủy.
Bán 250 ống tre/ngày, ông chủ gây sốt với thứ thức uống đặc biệt250 ống tre là số lượng "ly" cà phê bán ra mỗi ngày của một quán giải khát nhỏ ở quận 4 (TPHCM). Dù phải chờ lâu, khách hàng vẫn nhẫn nại chờ tới lượt được phục vụ.
Mã số 5499: Xót xa người đàn ông tâm thần bất ổn sống giữa rừng, bệnh tật quấn thânHơn 20 năm, anh Lâm một mình đầu tắt mặt tối lo cho con. Giờ đây, bệnh tật quấn thân, anh đơn độc trong căn nhà cũ kỹ, lụp xụp như bị bỏ hoang giữa rừng núi Át Thượng, Minh Xuân, Lục Yên, Yên Bái.