04:01Mã số 2840: Éo le cảnh người cha đi xin sữa cho con gặp tai nạn nguy kịchÉo le cảnh người cha đi xin sữa cho con gặp tai nạn nguy kịch
Hà Tĩnh: Thêm hơn 209 triệu đồng đến người cha đi xin sữa cho con gặp tai nạn nguy kịchChiều ngày 27/5, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã trở lại thăm và trao quà bạn đọc cho gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng nhân vật trong bài viết “Xót thương cảnh người cha đi xin sữa cho con gặp tai nạn nguy kịch” số tiền 209.125.000 đồng.
Mã số 2840: Xót thương cảnh người cha đi xin sữa cho con gặp tai nạn nguy kịchĐang mang cặp bánh chưng, hộp sữa vừa xin được về cho gia đình và đứa con mới sinh, anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1990, trú xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) gặp tai nạn nguy kịch. Ngụm sữa chưa kịp mang về cho con, anh đã phải đón những ngày Tết trong bệnh viện, người vợ ở nhà ôm 3 đứa con thơ đói khát, chạy vạy trong tuyệt vọng.
Mã số 3334: Đi xin sữa cho con, người chồng bị tai nạn tử vong, vợ và 3 con nhỏ bơ vơHạnh phúc ngập tràn khi vợ vừa mới sinh con, nhưng Hải chỉ được hưởng những giây phút ấy vỏn vẹn chưa đầy 2 tháng thì ra đi mãi mãi. Một lần trên đường đi làm về, Hải ghé qua nhà người quen xin cho con ít sữa và không may bị tai nạn tử vong sau khoảng 1 tháng điều trị tại bệnh viện.
Hà Tĩnh: Gần 277 triệu đồng đến với gia đình người cha đi xin sữa cho con gặp tai nạn nguy kịch“Sau khi quý báo kêu gọi, được sự hỗ trợ của cộng đồng, gia đình em đã nhanh chóng đưa anh trở lại bệnh viện. Hiện các bác sĩ ngoài Hà Nội thông báo khi nào anh hết sốt là lập tức tiến hành phẫu thuật”.
Mã số 5486: Bà lão 70 tuổi khốn khổ chăm chồng tai biến, cháu 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơiChồng tai biến nằm một chỗ suốt 7 năm, cháu nội 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, bà Đậu Thị Loan (70 tuổi, ở Nghệ An) khẩn cầu sự giúp đỡ.
Gặp lại vợ cũ trước ngày tái hôn, tôi bật khóc khi nghe cô ấy nói điều nàyTôi lặng nhìn vợ cũ, nhìn gương mặt hiền lành, xinh xắn khiến tôi đắm say một thuở. Trong phút giây, tôi bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện…
Ngày về của cô gái bị bán qua Trung Quốc 20 năm, ăn mày ga tàu, ngủ gầm cầuQuyền nói cuộc đời mình kịch tính hơn phim. Bị bắt cóc sang Trung Quốc từ năm 12 tuổi, cô phải ăn mày ở ga tàu, ngủ gầm cầu, chỉ với khát khao "được sống để đoàn tụ gia đình".
Mã số 5474: Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đìnhMẹ mắc bệnh ung thư phải cầm cự mạng sống từng ngày, nhà còn 3 em nhỏ thơ dại, cháu Phan Thùy Linh (SN 2010) phải xin nghỉ học để đi rửa bát thuê kiếm tiền, gánh vác việc gia đình.
01:01Mã số 5421: Em gái bệnh tim khóc ngất trước phòng hồi sức xin cứu chị ruột bỏng nặng"Đây là một ca bệnh nan giải, bệnh nhân không chồng, không con, bị bỏng quá nặng. 2 chị em họ nghèo đến cùng kiệt, từ cốc sữa, cái bỉm cũng phải xin của bệnh nhân khác…", bác sĩ Dịu Hiền cho biết.
Mã số 5437: Vợ chồng khiếm thị mong bạn đọc giúp đỡ bé gái sinh non"Gia đình không còn cách nào khác, chỉ mong nhận được sự hỗ trợ của mọi người để cứu lấy con gái", người chồng khiếm thị nắm tay người vợ mù xúc động nói.
9X Bình Định thành góa phụ sau một năm cưới, 5 năm vẫn chưa thể mở lòngSau khi sinh con được hơn một năm, Thanh Thư gặp phải biến cố lớn trong hôn nhân.