1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Gần 277 triệu đồng đến với gia đình người cha đi xin sữa cho con gặp tai nạn nguy kịch

(Dân trí) - “Sau khi quý báo kêu gọi, được sự hỗ trợ của cộng đồng, gia đình em đã nhanh chóng đưa anh trở lại bệnh viện. Hiện các bác sĩ ngoài Hà Nội thông báo khi nào anh hết sốt là lập tức tiến hành phẫu thuật”.

Chị Bùi Thị Hằng - vợ của anh Hoàng, nhân vật trong bài viết “Xót thương cảnh người cha đi xin sữa cho con gặp tai nạn nguy kịch” cho biết về tình hình của chồng khi chúng tôi trở lại thăm gia đình chị.

Khoảng 3 tuần trước, báo Dân trí đã đăng tải về hoàn cảnh đặc biệt éo le của gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1990, trú thôn Thượng Sơn, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Tai họa ập đến với gia đình Hoàng khi người vợ vừa sinh con ở bệnh viện về, sức khỏe yếu không đủ sữa cho con nên đứa bé cứ gào khóc. Để kiếm được hộp sữa cho con giữa nơi miền núi hẻo lánh cũng không phải chuyện dễ, ngặt hơn nữa lại giữa mồng 2 Tết. May mắn khi có người bạn trong xóm gọi đến cho hộp sữa và cặp bánh chưng, Hoàng đã vội vàng đi lấy trong đêm, thế nhưng trên đường về anh bị trượt xe rơi xuống hào sâu. Anh được đưa tới viện trong tình trạng nguy kịch, dập tủy ở cổ, nữa người phía dưới bị liệt hoàn toàn.

Hoàng gặp nạn trong tình cảnh gia đình khánh kiệt, người vợ nghèo ôm 3 đứa con thơ không biết xoay đâu ra số tiền 80 triệu (chi phí để phẫu thuật mà bệnh viện thông báo) nên đành chấp nhận đưa chồng về nhà phó mặc số phận của anh cho ông trời.

Thương anh Hoàng nhưng gia cảnh quá éo le nên chị Hằng đành phải đưa anh về nhà chống chọi với từng cơn đau, phó mặc số phận của chồng cho ông trời.
Thương anh Hoàng nhưng gia cảnh quá éo le nên chị Hằng đành phải đưa anh về nhà chống chọi với từng cơn đau, phó mặc số phận của chồng cho ông trời.

Ngay sau khi hoàn cảnh trên được báo Dân trí đăng tải, đã có rất nhiều sự sẻ chia của độc giả trong và ngoài nước, những tấm lòng hảo tâm đã nhanh chóng chung tay đưa anh Hoàng trở lại viện.

Ngày 25/3, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền huyện Hương Khê, chính quyền xã Phương Mỹ đã trở lại thăm gia đình mang theo quà bạn đọc kịp thời góp vào chi phí điều trị cho anh Hoàng.

Tại đây, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, PV đã trao tận tay cho gia đình số tiền 276.930.000 đồng. Đây là số tiền mà bạn đọc, các nhà hảo tâm đã chung tay quyên góp, giúp đỡ gia đình anh Hoàng thông qua quỹ Nhân ái của báo Dân trí tuần 4 tháng 2 năm 2018.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc tới gia đình anh Hoàng.
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc tới gia đình anh Hoàng.

Nhận được món quà vô cùng to lớn và cần thiết đối với gia đình, chị Hằng rưng rưng nước mắt gửi lời cảm ơn tới những tấm lòng hảo tâm, những chia sẻ quý giá của cộng đồng khi gia đình chị gặp hoạn nạn.

“Em không biết nói sao để cảm ơn hết tất cả những tình cảm mà bạn đọc của báo và các nhà hảo tâm đã dành cho gia đình em. Em hứa sẽ dùng số tiền trên để chạy chữa cho chồng, mong chồng em sớm bình phục để không phụ những tấm lòng cao quý đã dành cho gia đình em. Em cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn rất nhiều” – chị Hằng xúc động nói.

Chị Hằng cho biết thêm, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình không còn phải lo về chi phí phẫu thuật cho anh Hoàng, 3 đứa trẻ nheo nhóc bây giờ không còn phải thiếu đói.

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng không những đưa anh Hoàng trở lại bệnh viện để kịp thời cứu chữa mà còn giúp những đứa con nheo nhóc của vợ chồng anh không còn phải thiếu đói.
Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng không những đưa anh Hoàng trở lại bệnh viện để kịp thời cứu chữa mà còn giúp những đứa con nheo nhóc của vợ chồng anh không còn phải thiếu đói.

“Trở lại bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội nhưng do sức khỏe yếu, lên cơn sốt nên tạm thời chồng em phải chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Các bác sĩ thông báo khi nào chồng em hạ sốt thì sẽ tiến hành phẫu thuật gấp cho anh ấy” – chị Hằng nói.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Bí thư xã Phương Mỹ cho biết, gia đình anh Hoàng là hộ nghèo, thuộc diện khó khăn nhất xã. Do gặp nạn trong điều kiện kinh tế khó khăn, vợ mới sinh, con cái còn nhỏ nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

“Nhờ sự quan tâm của báo Dân trí và những tấm lòng hảo tâm, bước đầu anh Hoàng đã trở lại bệnh viện để điều trị. Chúng đã hướng dẫn gia đình dùng số tiền được cộng đồng ủng hộ giúp đỡ chi tiêu đúng mục đích để làm sao chữa trị khỏi cho Hoàng. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý báo, cảm ơn các nhà hảo tâm đã cùng chung tay cứu lấy một công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn” – ông Quân nói.

Văn Dũng