Tin lời hứa làm việc nhiều tiền, sơn nữ bị bán sang Trung QuốcLữ Thị Thúy (Kỳ Sơn, Nghệ An) rủ chị C. đi Trung Quốc làm việc nhưng thực tế, nạn nhân bị bán làm vợ một người đàn ông bên này.
Sơn nữ sập bẫy buôn người vì tin "việc nhẹ lương cao, hết 3 năm được về"Hai người phụ nữ tìm đến nhà thuyết phục ông bố cho con gái lớn đi Trung Quốc làm việc. Ngoài cam kết trả 100 triệu đồng, 2 người này còn khẳng định sau 3 năm gia đình sẽ được đón con về.
Bán phụ nữ có chồng qua Trung Quốc lấy hoa hồng 10 triệu đồngThiếu phụ L.T.U. đồng ý đi Trung Quốc làm việc để lấy 90 triệu đồng nhưng người đàn ông đưa chị này đi đã lật lọng, chỉ trả 70 triệu đồng.
Giải cứu người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc gần 20 năm trướcNghe lời rủ rê đi Trung Quốc làm việc nhẹ lương cao, cô bé 14 tuổi đồng ý mà không biết rằng mình đang trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.
Hám thu nhập 3 tháng 50 triệu đồng, cô gái sập bẫy buôn người của chị họKhi Sầm Văn Biên rủ rê đi Trung Quốc làm việc nhẹ lương cao, chị T. nhiều lần từ chối. Thế nhưng khi Biên đưa ra mức thu nhập 3 tháng 50 triệu thì nạn nhân không thể vượt qua cám dỗ.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón khách nườm nượp trở lại TPHCM mùng 4Mùng 4 tháng Giêng, quầy thủ tục tại hai sảnh đi ga quốc tế và sảnh đến ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất chật kín khách.
Chuyện chưa kể về nam sinh "ẵm" học bổng 8 tỷ đồng từ ĐH MỹMinh Nhật giành học bổng 8 tỷ đồng từ Đại học Dartmouth (Mỹ) nhờ vào bài luận đặc biệt. Đó không phải là thành tích học tập hay hoạt động ngoại khóa, mà là câu chuyện về món... bò bít tết.
Báo Mỹ: Georgia có nguy cơ bị kéo vào xung đột Nga - UkraineBáo Mỹ nêu ra kịch bản quốc gia Liên Xô cũ Georgia có khả năng bị kéo vào cuộc xung đột Nga - Ukraine.
00:07Khách Việt xếp hàng từ tờ mờ sáng ở cửa khẩu, tour Trung Quốc tăng mạnhNgày 30/1 tức mồng 2 Tết, khoảng 3.000 khách tập trung tại cửa khẩu Lào Cai để làm thủ tục sang Trung Quốc du xuân. Theo một số đơn vị lữ hành, lượng khách đi vào mồng 2 Tết năm nay cao hơn năm 2024.
Hồi ức đón Tết Ất Tỵ của thuyền trưởng tàu không sốCuối năm 1964, sau khi đã đưa hai chuyến tàu chở vũ khí vào bến Vũng Rô thắng lợi, thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh tiếp tục được giao nhiệm vụ đi chuyến thứ 3 để vào bến đúng Tết Ất Tỵ (năm 1965).
"Ông tổ" xứ trầm trăm tỷCụ Ánh được biết đến là một trong những người đầu tiên mang nghề xoi dó tìm trầm về xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Nhờ công lao của cụ, vùng quê này đổi thay, người dân có cuộc sống ấm no.
Khách Việt xếp hàng từ tờ mờ sáng ở cửa khẩu sang Trung Quốc ngắm tuyết rơiNgày 30/1 (tức mồng 2 Tết), khoảng 3.000 khách tập trung ở cửa khẩu Lào Cai để làm thủ tục sang Trung Quốc du xuân. Theo một số đơn vị lữ hành, lượng khách đi vào mồng 2 Tết năm nay cao hơn năm 2024.