Phản đối "đi" phong bì giáo viên 20/11, hai vợ chồng bị đuổi khỏi nhómCả chị P. và chồng bị xóa khỏi nhóm chat Zalo của phụ huynh lớp sau khi lên tiếng không đồng tình với việc đi phong bì giáo viên dịp 20/11.
Người mẹ nói thật: "Tôi lo sợ nếu không đi phong bì giáo viên dịp 20/11"Chị Dần thừa nhận bản thân thật sự không muốn tặng quà 20/11 cho giáo viên bằng phong bì nhưng chị bị tâm lý bất an, lo sợ…
Thầy giáo cấm phụ huynh tặng phong bì dịp 20/11“Nếu phụ huynh nào cố tình cho con mình gửi phong bì tới thầy, thầy sẽ đánh vào hạnh kiểm các em cuối năm”, dòng tin nhắn của thầy giáo ở tỉnh Quảng Ninh khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi.
Khách Trung Quốc ăn Tết ở Hà Nội, nghẹn ngào vì hành động của người lạLần thứ 4 tới Hà Nội nhưng chuyến đi lần này của anh Tôn Hoành Bác khá đặc biệt vì đúng thời điểm Việt Nam đang đón Tết Nguyên đán. Với anh, chuyến đi này nhiều kỷ niệm.
Central Retail đặt mục tiêu vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ bền vữngCentral Retail Việt Nam vừa công bố Báo cáo năm 2025 thực hiện chiến lược “Vì một Việt Nam thịnh vượng” (Better for Vietnam), đặt ra mục tiêu vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ bền vững.
Vành đai tri thức trên những đỉnh trời biên giớiMùa xuân năm nay ở các ngôi trường vùng biên giới mang một dáng vẻ khác, không ồn ào, phô trương mà khấp khởi niềm vui bên những móng trường bề bộn.
Cựu Cục trưởng "tiếp tay" nhà máy sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giảTheo kết luận điều tra, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong cùng đồng phạm nhận tiền để bỏ qua các lỗi của 2 nhà máy MediUSA và MediPhar. Từ đó, 2 công ty này đã sản xuất thực phẩm chức năng giả.
Đầu tháng ăn sang, cuối tháng hoang mang: Lời khuyên “vàng” cho sinh viên“Đầu tháng ăn sang, cuối tháng hoang mang" là thực trạng tài chính phổ biến của nhiều sinh viên, đặc biệt khi các bạn mới bước vào giảng đường đại học.
Người mẹ "nói không" với việc đi phong bì thầy cô, bị cười nhạo viển vôngKhi nêu quan điểm tuyệt đối không "đi" phong bì thầy cô, chị Nhung nghe chính anh chị trong nhà cười nhạo là lý thuyết, viển vông .
Mất hai năm, cô giáo mới dám gửi tin nhắn: "Cô không nhận phong bì"Trước mùa 20/11 năm nay, nữ giáo viên lấy hết dũng khí gửi dòng tin nhắn: "Cô sẽ không nhận hoa, quà, phong bì... " đến tất cả phụ huynh.
Danh sách một năm 6 ngày lễ thầy cô: Quỹ phụ huynh "nặng"... phong bìKhông chỉ riêng bảng dự chi "một năm 6 ngày lễ đi thầy cô" xảy ra tại một trường học tại TPHCM, mà quỹ phụ huynh ở không ít nơi đều "nặng" vấn nạn... phong bì như vậy.
TPHCM: Không dùng dầu chiên lại, đồ nhựa một lần trong bữa ăn bán trúBữa ăn bán trú của học sinh TPHCM sẽ có nhiều thay đổi từ năm 2026 khi ngành giáo dục siết chặt quy định.