Ông lão mất tích bí ẩn khi đi gánh nước tưới rauSau gần 5 ngày mất tích bí ẩn, đến sáng ngày 13/12, gia đình và các ngành chức năng vẫn chưa biết tung tích ông Nguyễn Khắc Thuận (83 tuổi, trú ở phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên).
Vị tướng “xe tăng” và chuyện 35 năm chưa kể“Hình ảnh ba với chúng tôi không phải là một vị tướng oai hùng, với những trận đánh đi vào lịch sử mà là những đêm ba thức trắng đi gánh nước, ngồi bệt chơi với các cháu…”, con trai vị tư lệnh quân đoàn chủ lực đánh chiếm dinh Độc Lập nhớ lại.
Vân Dung mong Tết mang no đủ đến cho người nghèo“Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo Hà Nội. Thuở nhỏ đã từng đi gánh nước, khâu khuy áo, đóng gói lạc rang… giúp gia đình thêm thu nhập. Tôi hiểu Tết với người nghèo là thế nào. Tôi mong Tết sẽ mang no đủ tới mỗi cảnh đời nghèo khó”- Vân Dung nói.
Vợ Quý Bình kiệt quệ lo tang lễ: "Các con vẫn chưa biết cha mất"Vợ diễn viên Quý Bình, doanh nhân Ngọc Tiền, nghẹn ngào chia sẻ nỗi đau mất chồng.
Hồi tỉnh sau cơn đau tim, nam nhân viên hốt hoảng: "Tôi cần phải đi làm"Lên cơn đau tim, người đàn ông ở Trung Quốc ngã quỵ tại một nhà ga xe lửa. Sau khi được nhân viên y tế sơ cứu, anh tỉnh dậy, hốt hoảng sợ trễ giờ làm.
Tinh gọn bộ máy và miễn học phíTừ nay, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia miễn học phí với toàn bộ học sinh trường công lập.
Suy thận vì thích chan nước thịt kho vào cơmCác món kho tuy ngon miệng và quen thuộc nhưng nếu không được chế biến đúng cách và ăn với tần suất hợp lý sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
Mã số 5472: Lời thỉnh cầu của người mẹ nghèo 16 năm gồng gánh con gái ung thưNgười mẹ suốt 16 năm gồng gánh con gái ung thư: "Tôi cầu xin được giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, có thể sống tiếp để nuôi con!".
Mã số 5493: Cám cảnh cuộc sống của bà lão 74 tuổi bại liệt trong căn nhà xập xệTuổi cao, sức yếu, cơ thể lại bị bại liệt từ nhỏ, cuộc sống của người phụ nữ đơn thân trú thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cơ cực. Bà sống trong căn nhà tồi tàn, xập xệ.
Mã số 5474: Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đìnhMẹ mắc bệnh ung thư phải cầm cự mạng sống từng ngày, nhà còn 3 em nhỏ thơ dại, cháu Phan Thùy Linh (SN 2010) phải xin nghỉ học để đi rửa bát thuê kiếm tiền, gánh vác việc gia đình.
Mã số 5483: Người đàn bà cơ cực gồng gánh chồng tâm thần, mẹ già yếu và 2 con thơChị Mã Thị Huệ (SN 1979, ở xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, Cao Bằng) đã không ngừng khóc khi được hỏi về thập kỷ cơ cực, một mình gồng gánh mẹ già, chồng tâm thần và 2 con thơ.
Chủ tịch Hà Nội: Nhà hàng, khách sạn cho du khách đi vệ sinh miễn phíHà Nội tuyên truyền, vận động chủ các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại tự nguyện phối hợp, cam kết mở cửa miễn phí phục vụ, giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân của du khách, nhân dân.