Tôi vô cùng khổ sở vì được... bố mẹ vợ cho một tỷ đồng xây nhàVợ tôi nói, đứa đầu đã lớn, cũng phải sinh thêm đứa nữa, cả nhà không thể chui rúc trong nhà trọ chật chội mãi. Chính lời này của vợ đã khiến tôi nhận một tỷ đồng bố mẹ vợ cho để xây nhà.
Không thể dành cho mỗi đứa con sự quan tâm trọn vẹn - có sao đâu!Tôi từng thấy tội lỗi khi những đứa con của mình không nhận được sự để tâm hoàn toàn từ mẹ, như tôi từng làm với đứa đầu tiên. Nhưng rồi tôi nhận ra, ba đứa con không chỉ có tôi, mà chúng còn có nhau.
Ức chế vì con không được như mong đợiDễ thường phải có đến trên 90% các bố, các mẹ kể về con cái theo kiểu: "Đứa thứ hai khác hẳn đứa đầu. Ghê gớm, ngang bướng, nghịch ngợm lắm". Cha mẹ sinh con trời sinh tính, những mẹ hai con có ai cảm thấy câu này đúng?
Để cha được làm chaKhi mang bầu đứa đầu tiên, vào những tháng hè oi bức, với mắt cá chân sưng lên và mồ hôi đổ ra như tắm, tôi chỉ trông chờ duy nhất một điều - sinh con.
Đắng lòng sinh 4, mất 3Người phụ nữ ngồi trước chúng tôi mới ngoài 30 tuổi. Tính cả đứa con trai xanh xao, còi cọc 1 tuổi đang bế trên tay, chị đã 4 lần mang nặng đẻ đau nhưng 3 đứa đầu đã mất khi mới lọt lòng mẹ.
Mã số 1224: “Nhìn con ăn, vợ chồng tôi nước mắt lại trào”(Dân trí)- Sinh được 3 người con, đứa đầu lên 10 bị bại não, hai bé gái thơ kháu khỉnh, đáng yêu lại bị chứng bệnh liệt cơ toàn thân ăn nằm một chỗ. Không còn phương cứu chữa, người cha tội nghiệp suốt ngày tới quán nhậu xin nắm xương về nấu cháo nuôi con.
Mã số 2185: Mẹ đau đớn sinh hai con đều bị bại nãoChị đã chết lặng người khi biết đứa con trai đầu sinh ra bị bệnh bại não. Những tưởng đứa con thứ hai sẽ là niềm an ủi cho cuộc đời nghiệt ngã của mình. Vậy mà một lần nữa ông trời lại cứa thêm vào tim chị những vết thương tứa máu khi đứa con thứ hai cũng mang căn bệnh như đứa đầu.
Nỗi đau xé lòng người cha vớt xác con lên bờ“Nghe tin tụi nhỏ lớp con tôi chết đuối, tôi vội chạy ra thì thấy cảnh hỗn loạn trên mặt sông. Tôi chẳng nghĩ điều gì nữa, lao thẳng xuống vớt 4 đứa đầu tiên lên bờ, chúng nó đều chết cả nhưng không thấy con mình. Rồi tôi vừa khóc vừa lặn tìm, đứa thứ 5 tôi vớt lên chính là con tôi...”.
Đôi vợ chồng chống lại “lời nguyền chết chóc”Hai đứa trẻ sinh đôi, đứa đầu được giữ lại để nuôi còn đứa thứ hai buộc phải chôn sống; người mẹ khi sinh nở không may bị chết thì đứa con cũng phải chôn theo… Đó là những hủ tục rùng rợn đã cướp đi nhiều sinh mạng trẻ em người dân tộc Ma Coong.
Mã số 3302: Vợ bệnh não ôm 3 con thơ bất lực nhìn chồng sắp mùVốn là lao động chính trong gia đình nhưng anh Châu bỗng nhiên bị mù dần 2 mắt. Người vợ bị bệnh não, mất sức lao động ôm đứa con thơ được mấy tháng tuổi bất lực không có tiền chạy chữa cho chồng. Hai đứa con lớn hơn (đứa đầu mới 8 tuổi) đang bữa học bữa nghỉ vì chưa đủ cái ăn. Cuộc sống của cả 5 con người trong một gia đình đang rơi dần vào ngõ cụt.
Ức chế với vợ bầuVợ có bầu, nhất là đứa đầu, nhiều anh chồng kêu phải "nhịn vợ như nhịn cơm sống". Các bà vợ hay dùng con làm vũ khí để đe dọa chồng, nhưng nếu thái quá sẽ khiến chồng bị ức chế mà tung hê tất cả.
"Lấy chồng theo thói nhà chồng, đừng theo thói ông cha nhà mình"Ngày mới lấy chồng, tôi là nhân viên ngân hàng, tiền lương thưởng khá rủng rỉnh. Vì thế, lần đầu sinh con, bố mẹ chồng nâng niu chăm bẵm cháu, phục vụ con dâu chu đáo lắm. 5 năm sau, tôi bị thất nghiệp, trong thời gian chờ việc mới, tôi sinh đôi được một trai một gái đẹp như thiên thần. Những tưởng ông bà nội sẽ chăm nom tận tình như đứa đầu, nào ngờ...