Vụ 9 học sinh chết đuối

Nỗi đau xé lòng người cha vớt xác con lên bờ

(Dân trí) - “Nghe tin tụi nhỏ lớp con tôi chết đuối, tôi vội chạy ra thì thấy cảnh hỗn loạn trên mặt sông. Tôi chẳng nghĩ điều gì nữa, lao thẳng xuống vớt 4 đứa đầu tiên lên bờ, chúng nó đều chết cả nhưng không thấy con mình. Rồi tôi vừa khóc vừa lặn tìm, đứa thứ 5 tôi vớt lên chính là con tôi...”.

Cảnh tang thương tại nhà cháu Nguyễn Minh Hoàng

Buổi chiều đau thương trùm lên xã Nghĩa Hà, dòng sông Trà Khúc chan những giọt nước mắt của người dân nơi đây. Đau thương hơn khi một lần có 9 học sinh cùng lớp 6B trường THCS Nghĩa Hà ra đi vĩnh viễn.

Ngồi khóc vật vã bên xác con chưa lịm, mẹ và chị cháu Nguyễn Minh Hoàng tự trách mình: “Trời ơi hãy trả lại con cho tôi. Lúc trưa khi ăn cơm, tôi sai nó bê xoong cơm xuống, nó còn nói sao mẹ sai con miết... Rồi cũng trưa nay, mẹ con tôi còn chọc cháu, tuần sau là sinh nhật con rồi, con muốn mẹ và chị gái tặng cái gì. Hay mẹ muốn gì đó về nấu ăn nghen...”.

Mẹ và chị gái không tin Hoàng ra đi mãi mãi.
Mẹ và chị gái không tin Hoàng ra đi mãi mãi.

Lời hứa của mẹ và chị gái của Hoàng, giờ đây mãi mãi không thể thực hiện được. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, Hoàng chưa kịp đón sinh nhật tròn 13 tuổi thì em đã chia tay cõi trần cùng bạn bè, làng quê thuần nông yên ả bên dòng sông Trà Khúc.

Chính tay mình đưa xác con từ dưới lòng sông, anh Nguyễn Minh Trí - cha cháu Nguyễn Minh Hoàng đau đớn kể lại: “Nghe tin tụi nhỏ lớp con tôi chết đuối, tôi vội chạy ra thì thấy cảnh hỗn loạn trên mặt sông. Tôi chẳng nghĩ điều gì nữa, lao thẳng xuống vớt 4 đứa đầu tiên lên bờ, chúng nó đều chết cả nhưng không thấy con mình. Rồi tôi vừa khóc vừa lặn tìm, đứa thứ 5 tôi vớt lên chính là con tôi. Ôi con trai cưng, sao con đi xa gia đình ở tuổi ăn tuổi học như thế này chứ”, rồi người cha đau xót gạt dòng lệ và lo an táng con về suối vàng.

Những chiếc xe đạp vắng bóng 9 chủ nhân măng non trường THCS Nghĩa Hà.
Những chiếc xe đạp vắng bóng 9 chủ nhân măng non trường THCS Nghĩa Hà.

Cách nhà cháu Hoàng chưa đầy 500m, người dân cũng đang lo đám tang cho cháu Cao Ngọc Vũ khi cha mẹ không kịp nhìn mặt con gần 2 tháng nay, vì sau ngày tết cổ truyền, hai vợ chồng anh Cao Ngọc Hương và chị Nguyễn Thị Yến (cha mẹ cháu Vũ) tất bật rời vùng quê nghèo Nghĩa Hà, tha hương lên tỉnh Đắk-Nông làm rẫy cà phê.

Thương cha mẹ lam lũ làm ăn, cháu Cao Ngọc Vũ ở nhà với bà nội - cụ Nguyễn Thị Mỹ (SN 1965) cùng chị gái 17 tuổi bị tật nguyền và chị gái Cao Thị Vân (đang học lớp 8). Vắng vòng tay ấm áp của cha mẹ từ lúc nhỏ, Vũ luôn ý thức học hành, chăm ngoan, vâng lời và tham gia hoạt động Đội ở trường sôi nổi.


Hình ảnh khôi ngô trên bức ảnh lưu niệm của cháu Cao Ngọc Vũ.

Hình ảnh khôi ngô trên bức ảnh lưu niệm của cháu Cao Ngọc Vũ.

“Nó (cháu Vũ) là đứa cháu nội cưng nhất, tôi thương nó nhất. Từ lúc chập chững từng bước đi, nó đã xa cha mẹ rồi. Tôi nuôi nó cả chục năm trời, mọi hi vọng của gia đình đều đặt vào nó. Vậy mà cháu tôi không nói lời nào, lại lặng lẽ đi mãi thế này. Trời ơi là trời, tôi biết nói sao với cha mẹ nó đây”, bà nội Vũ than trách mình bên thi thể cháu.

Bà nội cháu Vũ khóc thảm thiết bên thi thể cháu

Bà nội Nguyễn Thị Mỹ khóc vật vã bên thi hài cháu nội cưng.
Bà nội Nguyễn Thị Mỹ khóc vật vã bên thi hài cháu nội cưng.

Tiếng vọng ra từ điện thoại, chị Nguyễn Thị Yến gào khóc: “Vũ ơi... Vũ ơi. Sao con không nghe lời mẹ dặn chứ, sao con dại mà tắm không vậy... Chú (anh Nguyễn Hồng Sơn - chú ruột cháu Vũ) nói đùa để tôi về hả chú, đừng có đùa như thế mà...”. Vì cái nghèo đeo bám, cha mẹ Vũ chưa kịp gặp mặt con, chưa kịp nghe lời con trách móc, chưa kịp ôm con, chưa kịp thực hiện lời hứa cho con lên Đắk-Nông chơi dịp hè,...

Nhận tin cháu Vũ tử vong, anh Cao Ngọc Hương và chị Nguyễn Thị Yến đón xe về trong chiều hôm qua (15/4), đến sáng nay (16/4), cha mẹ Vũ mới trở về nhà bên thi thể con. Được biết, chị Nguyễn Thị Yến đang mang thai khoảng 9 tháng và chuẩn bị hạ sinh đứa em của Vũ.

Theo UBND xã Nghĩa Hà, gia đình 9 học sinh tử nạn đều có hoàn cảnh khó khăn, quanh năm mưu sinh bám nhờ đồng áng ở địa phương thuần nông. Vụ 9 học sinh ra đi cùng một lúc, dấy lên hồi chuông và cảnh tỉnh cho địa phương cùng ngành giáo dục.

Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 16/4, ông Nguyễn Kiên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Vào ngày 11/4, Sở đã ban hành công văn số 511 về việc thông báo các ngày nghỉ lễ, đồng thời nhắc nhở các cơ sở giáo dục về an toàn phòng tránh đuối nước. Sự việc xảy ra quá đau lòng, bên cạnh việc chia sẻ nỗi đau, ngành tiếp tục đề nghị các nhà trường tích cực nhắc nhở, dạy môn bơi ở nhà trường có điều kiện để phòng tránh hiểm nguy ở cùng sông suối”.

Hồng Long

Nỗi đau xé lòng người cha vớt xác con lên bờ - 5