Nghề quản trị nhà hàng sẽ "sống" ra sao sau đại dịch Covid-19?Ngành ẩm thực, nhà hàng đang bị ảnh hưởng nặng nề do không có du khách quốc tế. Tại nhiều địa phương, những nơi này bị đóng cửa vì giãn cách xã hội... khiến hàng loạt nhân viên đầu bếp mất việc…
Bé trai lớp 5, đi chợ nấu cơm đảm như người lớn gây sốtNguyễn Danh Lâm Vũ (11 tuổi, học lớp 5C, Trường Tiểu học Hưng Dũng 2, TP Vinh, Nghệ An) khiến nhiều người bất ngờ khi có thể tự chuẩn bị một mâm cơm hoàn chỉnh như người lớn.
Ngôi sao giành giải Oscar và vợ tử vong bí ẩn trong biệt thự 3,3 triệu USDNam diễn viên kỳ cựu của Mỹ Gene Hackman (95 tuổi) được tìm thấy tử vong tại nhà riêng ở New Mexico (Mỹ). Trong khi đó, vợ ông được xác định đã mất trong phòng tắm, thi thể đang phân hủy.
Nữ hiệu trưởng bị khởi tố: Khi lãnh đạo trường "ăn" trên miếng ăn của trò!Bớt xén tiền ăn bán trú của học sinh, nữ hiệu trưởng trường tiểu học ở Thanh Hóa bị khởi tố. Thực tế không hiếm những lãnh đạo trường học "ăn" trên miếng ăn học trò như vậy.
Làm tiệc kín xa xỉ, đầu bếp tiết lộ những quy tắc khắt khe của nghềTheo đầu bếp Hiển, với những bữa tiệc riêng tư có chi phí vài triệu đồng một khách, từng khâu, từ lựa chọn nguyên liệu tới bố trí, sắp đặt... đều phải chỉn chu, mất cả ngày chuẩn bị.
Bánh mì sườn nướng cả tảng hút khách, bà chủ quyết giữ "công thức ngàn đô"Tiệm bánh mì của bà Cẩm Hường thu hút đông đảo thực khách nhờ sườn sụn nướng có hương vị đậm đà được ướp theo công thức gia truyền. Có khách còn yêu cầu bà Hường bán ổ bánh mì giá 140.000 đồng.
Người phụ nữ ở Hà Nội sửa nhà tiện nghi, mời bệnh nhân ung thư ở miễn phí6 tháng đưa chồng đi nằm viện điều trị ung thư lưỡi, bà Hoa may mắn tìm được chỗ ở miễn phí, sạch sẽ, khang trang, có bếp nấu, nóng lạnh, máy giặt đầy đủ phục vụ cuộc sống.
Dân văn phòng "nấu một lần, ăn cả tuần" để không phải nghĩ hôm nay ăn gìNhững người lao động bận rộn ở Trung Quốc chọn cách mỗi tuần nấu ăn một lần, trữ đông thức ăn trong hộp cho từng ngày để không phải nghĩ "hôm nay ăn gì".
Căn phòng homestay chứa hàng chục nghìn cuốn sách ở Hà Nội gây sốtVới hơn 30 năm tồn tại, nhà sách Mão tại phố Đinh Lễ đã trở thành một phần ký ức của những người mê sách ở Hà Nội. Đến nay, một phần không gian được cải tạo thành homestay đón khách tới trải nghiệm.
Bên trong xưởng nặn "ông Táo" cuối cùng ở TPHCMNằm nép mình dưới chân cầu Rạch Cây (quận 8), xưởng đất nung của ông Tiếp những ngày này luôn tất bật để chuẩn bị "ông Táo" phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Đây cũng là lò đất nung cuối cùng tại TPHCM.
Người dân làm bánh chưng nặng 300kg cung tiến Hải Thượng Lãn ÔngBánh chưng nặng 300kg tượng trưng cho 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông được làm từ 270kg gạo nếp, 30kg đậu xanh và 600 chiếc lá dong.
Cơm "tiến vua" ở khu nhà giàu TPHCM, mỗi ngày chỉ phục vụ 4 suấtVới những nguyên liệu dân dã nhưng lại cầu kỳ trong cách chế biến, món cơm "tiến vua" tại một nhà hàng ở TPHCM thu hút sự hiếu kỳ của thực khách với trải nghiệm độc đáo cùng câu chuyện lịch sử.