Người trẻ bám trụ lại thành phố làm việc xuyên TếtGiữa dòng người hối hả lên xe về quê những ngày cuối năm, không ít sinh viên, lao động trẻ chọn bám trụ thành phố, gác lại niềm vui đoàn viên để nắm bắt cơ hội kiếm thêm thu nhập.
Nghẹn lòng khi chồng lương 30 triệu đồng đưa vợ 4 triệu tiêu TếtCó lẽ nếu không phải là những ngày Tết, tôi cũng không thấy lòng mình chùng xuống đến thế.
Nguyện ước năm mới của nữ công nhân phải vay thêm 5 triệu đồng tiêu TếtTính cả thưởng Tết, gia đình chị Trần Thị Thúy để dành được 10 triệu đồng để chi tiêu. Năm mới, nữ công nhân mong sức khỏe, được tăng lương để cải thiện cuộc sống.
Mã số 5870: Gia cảnh khó khăn, người mẹ trẻ mắc ung thư máu "không dám mong khỏi bệnh"Căn bệnh ung thư máu kháng trị khiến sức khỏe chị Trang suy kiệt; chi phí điều trị quá lớn buộc gia đình phải bán đất, bán cả nhẫn cưới để giành giật sự sống từng ngày.
Mã số 5869: “Tết này, em ước có tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới”Tết đã rộn ràng khắp nơi, nhưng gia đình anh Luận vẫn chìm trong vòng xoáy của bệnh tật và khó khăn. Người vợ nghèo ước mong “có tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới”.
Chủ tiệm thưởng Tết lớn, xóa nợ hơn 17 triệu đồng khiến nhân viên bật khócSau khi trao 30 triệu đồng tiền lương và thưởng Tết, chị Huệ Thi còn quyết định xóa khoản nợ 17,5 triệu đồng cho nhân viên, khiến người này bật khóc vì xúc động.
Sinh viên đi làm xuyên Tết kiếm 5-8 triệu đồng thay vì về nhà đoàn tụThay vì trở về nhà ăn Tết cùng bố mẹ, không ít sinh viên chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để kiếm thêm thu nhập và trải nghiệm cuộc sống.
Lộ trình thực hiện cơ chế tiền lương mới cho viên chứcChậm nhất đến ngày 1/7/2027, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành việc bố trí viên chức vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng theo quy định của Luật Viên chức 2025.
Vay tiền mua nhà, gia đình tôi đứng trước nguy cơ đổ vỡNgười ta vẫn nói “an cư lạc nghiệp” nhưng câu chuyện của tôi lại đi ngược với câu nói đó. Thậm chí, còn đứng trước nguy cơ đổ vỡ gia đình.
Vừa nhận tiền thưởng Tết, chồng tuyên bố một câu khiến tôi nổi giậnVài hôm trước, chồng tôi khoe công ty đã chi tiền thưởng Tết. Anh bắt đầu phân chia đưa cho tôi chừng nào, đưa cho vợ cũ chừng nào. Anh nói vô lý đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm.
Nghe bạn được chồng giàu “thưởng tiền”, vợ về đòi tôi trả lương tháng 13Nghe bạn thân kể cô được chồng thưởng lương tháng thứ 13 sau một năm chăm sóc gia đình, vợ tôi về đòi tôi khoản tương tự dù tháng nào tôi cũng đưa hết thu nhập cho cô ấy.
Sinh viên chi bao nhiêu tiền cho Tết là phù hợp?Chi tiêu Tết bằng cả tháng sinh hoạt phí, nhiều sinh viên vẫn cho rằng xứng đáng. Từ sắm sửa, làm đẹp đến mua quà cho gia đình, mỗi người có cách cân đối riêng cho dịp đặc biệt này.