Con trai đánh bố đẻ tử vongCông an tỉnh Bắc Giang vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tất Cường (33 tuổi, ở thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa). Cường là nghi phạm đánh bố đẻ tử vong ngày 6/3.
Đánh bố đẻ, chém công an trọng thươngSau khi đánh bố đẻ, nghi phạm Nguyễn Thành Nghĩa (32 tuổi, ở Tiên Du, Bắc Ninh) đã vác dao phay chém trọng thương công an xã.
Kẻ đòi hiếp dâm chủ shop quần áo "lêu lổng, từng đánh bố đẻ"Thông tin với Dân trí chiều 8/5, lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long (Tam Dương, Vĩnh Phúc) khẳng định, bị can Phan Văn Cương là thành phần thanh niên lêu lổng, không chịu làm ăn và từng đánh bố đẻ.
Ngáo đá dùng gậy đánh bố đẻ trọng thươngSau khi sử dụng ma túy tổng hợp, bị ảo giác, Nguyễn Duy Thanh cầm dao sang nhà hàng xóm đập phá tài sản, thấy vậy bố đẻ của Thanh chạy sang can ngăn con thì bị Thanh dùng gậy đánh trọng thương, phải đưa đi viện cấp cứu.
Con trai bất hiếu chặn đường đánh bố đẻNgày 25-10, tin từ Công an xã Ia Sol, huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết, hiện cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án “đánh người gây thương tích” vừa xảy ra trên địa bàn vào tối ngày 20-10.
Tổng thống Nga nêu khả năng gặp Tổng thống Ukraine tại MoscowTổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẵn sàng tiếp đón nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow.
Chồng hành hung vợ ngay trước mặt bố và con đẻTheo clip ghi lại, một người đàn ông đã dùng cán chổi để đánh vợ mình ngay trước mặt con và bố đẻ.
Vợ liên tiếp từ chối sinh con, tôi đành trả cô ấy về "nơi sản xuất"Cuộc sống hôn nhân của tôi sao lại đi tới nước này? Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tự hỏi: Sự nghiệp của vợ thực sự quan trọng hơn gia đình hay sao?
Về quê chồng ăn giỗ, tiếng rì rầm ở vườn cây khiến tôi lạnh sống lưngTôi không cố tình nghe trộm cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và mấy bà dì. Nhưng có lẽ, định mệnh muốn tôi biết điều đó để có cơ hội thay đổi cuộc hôn nhân giả dối này.
Vào Facebook "em gái mưa", tôi quyết định nhường luôn chồng cho cô ấyNhìn thấy những hình ảnh trên Facebook em gái thân thiết của chồng, tôi không khỏi giật mình và bất giác rơi nước mắt. Hoá ra...
Vì câu nói này của mẹ đẻ, tôi không bao giờ dám nhận lời cầu hônAi bảo "Cha mẹ nào mà chẳng thương con"? Tôi không tin. Hơn 20 năm sống trên đời này, tôi không tin có ai thương tôi như ruột thịt.
Sau hai năm làm dâu hào môn, tôi bật khóc khi mẹ chồng nói một câuNgôi nhà anh đưa tôi đến to, đẹp, lộng lẫy, nằm ngay mặt phố lớn, đồ đạc thứ gì cũng hiện đại, sáng choang. Tìm hiểu về bố mẹ chồng tương lai, tôi giật mình khi biết tôi sắp sửa thành dâu hào môn.