Ăn Tết nhà nội hay ngoại?Mỗi năm cứ đến Tết là vợ chồng tôi lại cãi nhau một trận ra trò về vấn đề ăn Tết quê nội hay ngoại. Tôi là con trai trưởng, còn cô ấy là con một, bố mẹ bên nào cũng già cả neo đơn nên cả hai rất khó xử.
Phản hồi bài viết "Ăn Tết nhà nội hay ngoại?": Bao giờ mới hết “lấy chồng theo chồng”Xã hội đã phát triển rất nhiều, ai cũng muốn vươn đến sự tân tiến, văn mình mà sao tư tưởng trọng nam khinh nữ - “lấy chồng theo chồng vẫn” vẫn cứ đeo bám dai dẳng nhiều thế hệ người Việt?
Bảo Thanh, Mạnh Trường chia sẻ “ăn Tết nội hay nhà ngoại”Mỗi dịp Tết đến, “ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại” luôn là chủ đề “hot”, nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Khi được hỏi “Tết là về… nội hay về ngoại ăn tết?”, nữ diễn viên phim “Sống chung với mẹ chồng” và “soái ca” của phim “Tuổi thanh xuân” đã có những chia sẻ thẳng thắn.
Làm dâu 8 năm, tôi sốc khi phát hiện chồng mua đất đứng tên người khácTin chồng làm lụng nơi xứ người để vun vén cho gia đình, tôi không ngờ toàn bộ tiền tích cóp suốt nhiều năm lại âm thầm chảy về nơi khác...
Lao động đi 350km tìm việc ở công ty có mức tiền thưởng hơn 10 triệu đồngMang theo vali quần áo, chị Lương Thị Thảo Ly bắt xe giường nằm từ Nghệ An đến Bắc Ninh tìm việc tại một công ty may xuất khẩu trong khu công nghiệp Quang Châu với kỳ vọng có thu nhập tốt hơn.
Ông nội đeo ống thở, viết giấy để được ôm cháu trai lần cuốiHai tiếng trước khi qua đời vì ung thư phổi, bố chồng chị Giang gắng gượng ngồi dậy. Không thể nói được, ông viết giấy đưa người nhà, ngỏ ý muốn gặp cháu nội mới 3 tuần tuổi lần cuối trước khi ra đi.
Doanh nghiệp tính toán chi phí, giữ giá bán lẻGiá nhiều mặt hàng thiết yếu đồng loạt tăng, kéo theo áp lực chi tiêu đối với người dân. Còn doanh nghiệp bán lẻ và sản xuất cũng “gồng mình” trước chi phí đầu vào leo thang.
Tranh cãi bát bún ở Hà Nội giá 80.000 đồngDu khách Lê Nhựt Quan cho rằng, việc tranh cãi hoàn toàn do cư dân mạng đưa ra, anh không phàn nàn về bát bún giá 80.000 đồng tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội).
Thiếu niên phá két sắt, trộm 5 cây vàng của họ hàng để đi du xuân dịp TếtBiết nhà chị H. có điều kiện kinh tế, Gia Huy lợi dụng thời điểm gia chủ không ở nhà để đột nhập căn hộ, cắt két sắt lấy trộm nhiều tài sản bằng vàng, tổng khối lượng 5,3 cây.
Sau Tết, đi bộ mỏi chân không tìm được quán cơm ở Hà NộiNgày đầu sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người ở Hà Nội khó tìm được quán ăn khi hàng quán vẫn đóng cửa, quán nào mở thì lại không còn chỗ, thiếu người phục vụ.
Mã số 5898: Người đàn ông trụ cột gia đình đột ngột nguy kịch vì viêm tụy cấpĐang là trụ cột của gia đình lo cho mẹ già, con nhỏ, cách đây hơn 3 tuần anh Nu đột ngột đau bụng, khó thở, khi đến bệnh viện được bác sĩ chẩn đoán viêm tuỵ cấp, suy gan, suy thận.
Về Ước Lễ nhuyễn tay giã giò, thui bê trăm cân ăn “Tết lại”Rằm tháng Giêng, người Ước Lễ từ khắp nơi trở về, nhuyễn tay giã giò, thui bê trăm cân giữa sân đình để ăn “Tết lại" - phong tục đặc biệt của làng nghề giò chả hàng trăm năm tuổi.