Đà Nẵng: Ăn bánh tráng trộn hàng rong, 6 người nhập việnSau khi ăn bánh tráng trộn và bánh tráng bơ được mua tại hàng rong chú Trọc (trên đường Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng), cả 6 người bị đau bụng, nôn, sốt, tiêu chảy nên phải nhập viện.
Thủng ruột do... ăn bánh tráng trộnBé A. mua 1 bịch bánh tráng trộn ở gần nhà để ăn sau đó phải vào bệnh viện phẫu thuật do dị vật làm thủng ruột.
01:25BamBam (GOT7) mê đồ ăn đường phố Việt NamCa sĩ BamBam nói muốn thử ăn bánh tráng trộn, trứng vịt lộn... khi đến TPHCM.
Một bệnh nhân tử vong sau khi tiêm thuốc trị dị ứngSau bữa cơm với thịt bò, ăn bánh tráng trộn, uống trà sữa, chị L.N.T. (30 tuổi, ngụ tại TPHCM) bị nổi mẩn ngứa. Đến Bệnh viện An Sinh, khi được bác sĩ tiêm (chích) 1 mũi thuốc, bệnh nhân đã rơi vào sốc, hôn mê, tử vong.
Làng bánh tráng lớn nhất miền Tây suốt đêm đỏ lửa phục vụ TếtTháng cận Tết, các lò bánh ở làng bánh tráng Thuận Hưng (Cần Thơ) lại đỏ lửa từ 2-3h sáng đến khi mặt trời tắt nắng, cung cấp cho thị trường hàng trăm ký bánh tráng mỗi ngày.
Ngọc long biển ăn kèm bánh mì hơn nửa triệu đồng/kg, nhiều người tò mò muaTại Lễ hội Bánh mì Việt Nam diễn ra ở TPHCM, nhiều loại bánh mì mới lạ từ các thương hiệu được giới thiệu đến thực khách. Trong đó, bánh mì ăn kèm ngọc long biển được nhiều người quan tâm.
Hà Nội: Quán bánh ướt "đĩa chồng đĩa", hút khách bởi cách ăn độc đáoQuán bánh ướt nằm trên phố Lò Đúc (Hà Nội) thu hút thực khách bởi hương vị đậm đà, bánh mềm, nước chấm đặc trưng. Mỗi ngày, quán bán gần 2.000 suất, gây ấn tượng với hình ảnh "đĩa chồng đĩa" cao ngất.
Tâm sự của bà cụ bán bánh tráng "nổi tiếng bất đắc dĩ" vì ngủ gật ở TPHCMBán bánh tráng trộn ở lề đường lúc đêm muộn, bà Cúc mệt mỏi nên ngủ gật. Nào ngờ, hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, khiến bà bất ngờ... nổi tiếng.
Chủ gánh hàng rong ở TPHCM bất ngờ nổi tiếng vì... ngủ gật khi bán hàngĐi chơi về khuya dừng lại mua bánh tráng, Trí giật mình khi thấy cảnh cô bán hàng mắt nhắm lại và đôi lúc gật gù. Ban đầu vị khách tưởng có chuyện gì, sau mới biết cô ngủ gật vì quá mệt.
Khách đợi cả tiếng để mua thứ bánh thơm mềm, mỏng như giấy4 ngày nghỉ lễ, tại các cơ sở sản xuất bánh mướt nổi tiếng ở Yên Thành (Nghệ An), thợ làm việc không kịp ăn cơm. Khách hàng phải đợi cả tiếng đồng hồ mới mua được bánh thiết đãi con cháu về sum họp.
Chỉ một buổi gặp, tôi hiểu ra anh nên "nằm yên" trong... ứng dụng hẹn hòTôi quen anh qua ứng dụng hẹn hò, nhắn tin vài hôm đã thấy hợp gu đến lạ. Nhưng buổi gặp mặt khiến tôi tỉnh mộng ngay từ phút đầu.
Food tour Hà Nội với 500.000 đồng: Ăn đủ món ngon, đặc sản phố cổDịp Giỗ Tổ Hùng Vương, nếu chưa biết đi đâu, bạn có thể dành một ngày vi vu Hà Nội, vừa dạo phố vừa thưởng thức đủ món ngon với khoảng 500.000 đồng/người.