Nam lao động Việt được ông chủ người Nhật lái trực thăng đưa đi ănHơn 3 năm làm ở công ty lâm nghiệp, anh Vinh thường xuyên được ông chủ người Nhật đưa đi ăn, ngắm lá phong đỏ, ngắm tuyết rơi bằng trực thăng.
02:48Chàng trai Việt được ông chủ người Nhật lái trực thăng đưa đi ăn cơm sườnHơn 3 năm làm ở công ty lâm nghiệp, anh Vinh thường xuyên được ông chủ người Nhật đưa đi ăn, ngắm lá phong đỏ, ngắm tuyết rơi bằng trực thăng.
Nhân viên gọi ông chủ người Nhật là "soái ca", bịn rịn phút chia tayPhút chia tay trước khi rời nhà máy tại Bình Dương để về nước, khi vị Tổng Giám đốc cúi đầu, gập người bắt tay người lao động chào tạm biệt, nhiều nhân viên nói: "Bác là soái ca trong lòng em".
Người Nhật chơi sangMột ông chủ người Nhật 34 tuổi vừa trở thành khách hàng giàu có thứ 4 trên thế giới tham gia chuyến bay du lịch không gian tới Trạm vũ trụ quốc tế ISS.
Ly dị đi, sẽ có việcKhông chỉ những ông chủ người Nhật mới nghĩ ra những <a href="http://dantri.com.vn/chuyenla/2005/8/72709.vip">trò tuyển người kì quặc. </a> Mới đây, một công ty dấu khí Trung Quốc đăng tuyển công nhân với một điều kiện... bất thường: Phải có giấy tờ ly dị hợp pháp.
Chân dung con trai thứ 2 nhà tỷ phú Phạm Nhật VượngCon trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tên là Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000. Ông Hoàng làm Tổng giám đốc công ty mua bán và cho thuê xe điện VinFast, góp vốn thành lập công ty nghiên cứu AI.
Tài sản con trai, con dâu các tỷ phú Việt thế nào?Trong khi một số tỷ phú nắm giữ phần lớn cổ phần tại công ty, các con chưa nắm cổ phần đáng kể thì cũng có trường hợp vợ, con chủ tịch lại sở hữu lượng lớn cổ phần.
Tôn vinh văn hóa dân tộc qua Lễ hội "Tết Việt Saitama 2025"Lễ hội "Tết Việt Saitama 2025" với chủ đề "Tết quê hương trong lòng những người con xa xứ" được tổ chức tại Nhật Bản mang nhiều ý nghĩa văn hóa và giá trị tôn vinh dân tộc.
Ngắm "cụ mai" dáng chim công được chủ nhà quý như người thânNhánh mai bò tới đâu, ông Đối làm giàn tới đó, ông còn làm rào quanh gốc ngăn gà bới. Đến cả việc lặt lá mai ông cũng không dám mướn người ngoài vì sợ làm gãy nụ, xước nhánh.
Cậu bé đi xin việc để mua quà sinh nhật cho em và hành động của chủ shopCậu bé học lớp 6 ở xã Nghi Phong, thành phố Vinh (Nghệ An) đạp xe ra phố, vào một shop (cửa hàng) thời trang xin việc. Hành động đẹp của ông chủ sau đó khiến câu chuyện cuối năm kết lại ấm áp.
Vị đại gia Việt Nam nào vừa rớt khỏi danh sách tỷ phú USD?Theo ghi nhận của Forbes, Việt Nam hiện có 5 tỷ phú USD.
01:51Cây mai dáng chim công, trả bao nhiêu tiền chủ cũng không bánNhánh mai bò tới đâu, ông Đối làm giàn tới đó, ông còn làm rào quanh gốc ngăn gà bới. Đến cả việc lặt lá mai ông cũng không dám mướn người ngoài vì sợ làm gãy nụ, xước nhánh.