Nam lao động Việt được ông chủ người Nhật lái trực thăng đưa đi ăn

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Hơn 3 năm làm ở công ty lâm nghiệp, anh Vinh thường xuyên được ông chủ người Nhật đưa đi ăn, ngắm lá phong đỏ, ngắm tuyết rơi bằng trực thăng.

Anh Thành Vinh, kỹ sư lâm nghiệp người Cần Thơ, đang làm việc tại Nhật Bản, gần đây khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc được giám đốc công ty đưa đi ăn cơm sườn bằng trực thăng.

Chàng trai Việt được ông chủ người Nhật lái trực thăng đưa đi ăn cơm sườn (Clip: NVCC).

Trong video, nam lao động Việt không giấu nổi niềm vui sướng và cảm động trước tình cảm của ông chủ dành cho nhân viên.

Anh Vinh sang Nhật năm 2019, theo diện kỹ sư nông nghiệp, tại tỉnh Hokkaido. Hơn 1 năm sau, anh chuyển đến làm việc cho một công ty trong ngành lâm nghiệp ở thành phố Gujo, tỉnh Gifu. Công việc hằng ngày là cưa, đốn hạ, xử lý cây xanh ở công viên, chùa, cây xanh gần đường dây điện…

Là lao động nước ngoài duy nhất trong công ty, anh Vinh luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp và sếp, giúp anh vượt qua những khó khăn ban đầu tại đất nước mặt trời mọc.

Nam lao động Việt được ông chủ người Nhật lái trực thăng đưa đi ăn - 1

Nam lao động Việt trải nghiệm đi ăn bằng máy bay trực thăng (Ảnh: Cắt từ clip).

"Lúc chân ướt, chân ráo đến đây, mọi thứ khó khăn lắm. Song, thấy tôi chịu khó học hỏi, nắm bắt công việc nhanh, sếp và anh em đồng nghiệp cũng cởi mở, đối xử tốt.

Đến nay, tôi cảm thấy may mắn vì gặp được công ty tốt, ông chủ tử tế và đồng nghiệp thân thiện. Ở công ty không có chuyện phân biệt đối xử. Chế độ đãi ngộ của người Nhật thế nào, tôi được hưởng như vậy", anh Vinh chia sẻ.

Anh chia sẻ thêm rằng, môi trường làm việc tại công ty rất công bằng. Sếp luôn đối xử với nhân viên một cách rõ ràng, ai làm việc tốt sẽ được thưởng xứng đáng, không phân biệt người đến trước hay đến sau.

"Chế độ đãi ngộ ở công ty tôi cao hơn so với các công ty khác ở Gifu. Ngoài ra, mỗi năm 2 lần, ông chủ tổ chức những chuyến đi chơi cho nhân viên bằng trực thăng, đi ngắm lá đỏ, ngắm tuyết rơi.

Trong dịp nghỉ lễ gần đây, thấy tôi ở lại một mình, giám đốc còn nhiệt tình mời cùng gia đình ông ấy đi ăn. Bữa đó, sếp lái trực thăng chở tôi đi ăn cơm sườn", anh Vinh kể.

Nam lao động Việt được ông chủ người Nhật lái trực thăng đưa đi ăn - 2

Anh Vinh (áo trắng) đi làm cùng ông chủ người Nhật (Ảnh: NVCC).

Video "Đi ăn cơm sườn bằng máy bay trực thăng" của anh Vinh nhanh chóng lan truyền trên các trang cộng đồng lao động Việt Nam tại Nhật Bản, thu hút 3,5 triệu lượt xem. Nhiều lao động xa nhà xuýt xoa, mong ước cũng tìm được giám đốc tốt bụng.

"Tôi chia sẻ những trải nghiệm của bản thân không phải để khoe khoang, mà muốn lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người. Tôi nghĩ, dù ở bất kỳ đâu, quốc gia nào, chỉ cần cố gắng, nỗ lực làm việc, mọi người sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ở Nhật còn rất nhiều công ty tốt, tôi hi vọng mọi người sẽ may mắn tìm được công việc tốt", anh Vinh nói.